Chàng trai 'choáng nặng' trước cách bạn thân thoát cướp

Thứ hai, 18/07/2016, 17:13
Thấy cậu bạn đến chỗ hẹn trong trạng thái mồ hôi đầm đìa và thở hồng hộc, Tý ngạc nhiên hỏi:

- Sao trông mày mệt thế? Cứ như bị ai đuổi vậy.

Cậu bạn vừa thở hổn hển vừa nói:

- Tao vừa mới gặp phải bọn cướp mày ạ. Lúc đó tao đang tấp vào lề gọi điện thoại cho mày, bọn chúng dí sát vào định giở trò.

Tý trợn tròn mắt:

- Nguy hiểm quá, thế mày có chạy kịp không?

Cậu bạn vội đáp:

- Dĩ nhiên là có rồi! Tao quẳng cả chiếc xe lại chạy bộ cho nhanh đấy chứ, mà chẳng hiểu sao bọn chúng không đuổi theo mày ạ. May mắn quá!

- !?!

ST

Các tin cũ hơn