Cô gái đứng hình trước lời khuyên của cảnh sát

Thứ tư, 05/10/2016, 08:10
Một người phụ nữ gọi điện tới sở cảnh sát với giọng thảm thiết:

- A lô, đây có phải là số của sở cảnh sát không? Con mèo của tôi bị mất tích rồi và tôi muốn báo án.

Nhân viên cảnh sát điềm tĩnh nói:

- Thưa cô, đó không phải là nhiệm vụ của cảnh sát, cô có thể thử gọi đến số...

Người phụ nữ vội cắt ngang lời:

- Nhưng con mèo của tôi là một con mèo cực kỳ thông minh. Nó hoàn toàn giống như một con người vậy, thậm chí nó còn biết nói chuyện nữa.

Viên cảnh sát ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói:

- Trong trường hợp này, tôi nghĩ cô nên cúp điện thoại lập tức. Có thể ngay lúc này, chú mèo đang cố gắng gọi điện thoại cho cô mà không được đấy.

- !?!

Theo St

Các tin cũ hơn