Kiếp sau đào hoa của FA

Thứ hai, 19/12/2016, 07:54
Gần 30 tuổi không có mảnh tình vắt vai, Tồ than thở với hội bạn thân:

- Nhiều lúc ngồi suy ngẫm, tớ chắc chắn kiếp sau tớ rất đào hoa các cậu ạ.

Hội bạn nghe thế liền cười ầm:

- Trời ạ, đến từng tuổi này còn ế chỏng vó vậy mà đòi kiếp sau đào hoa.

Tồ đáp chắc nịch:

- Thật mà, ít nhất cũng vài chục cô đòi yêu tớ chứ chẳng đùa.

Hội bạn đồng thanh:

- Dựa vào đâu mà cậu nói vậy?

Tồ thở dài:

- Thì chẳng phải trước giờ tớ tỏ tình, các cô toàn vênh mặt bảo: 'Muốn làm người yêu tôi à? Đợi kiếp sau đi!'.

- !!!

Theo St

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích