Chàng tài xế bất ngờ trước ước mơ của góa phụ

Thứ sáu, 23/12/2016, 08:08
Một góa phụ xinh đẹp tâm sự với tài xế lái xe riêng:

- Thomas, tôi có một chuyện cực kỳ quan trọng muốn nhờ cậu giúp đỡ. Liệu cậu có sẵn lòng không?

Thomas vội đáp:

- Dĩ nhiên rồi thưa bà chủ, chỉ cần bà sai bảo thì chuyện gì tôi cũng có thể làm.

Góa phụ rơm rớm nước mắt:

- Ngày xưa, vì mộng giàu sang nên tôi mới lấy đại gia. Bao nhiêu năm không có hạnh phúc, giờ ông ấy cũng mất rồi, tiền tài có nhưng cô đơn quá. Chỉ mong muốn có một đứa con để tuổi già khỏi cô quạnh. Nếu...

Người phụ nữ ngập ngừng nhìn Thomas:

- Nếu cậu có thể giúp tôi hoàn thành ước mơ này, thì bất cứ thứ gì cậu muốn tôi đều có thể đáp ứng.

Thomas trầm tư hồi lâu rồi cười rạng rỡ:

- Dạ mẹ, mẹ cứ yên tâm. Từ đây về sau con sẽ luôn bên cạnh chăm sóc mẹ thật tốt.

- !?!

Theo St

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn