Phụ nữ đừng bao giờ quá giang lúc nửa đêm

Chủ nhật, 20/05/2018, 16:58
Trời tối đen như mực, một cô gái trong bộ váy trắng vẫy tay gọi chiếc taxi đang tiến lại gần.
Phụ nữ đừng bao giờ quá giang lúc nửa đêm

Từng nghe những tài xế khác kể về một hồn ma nữ chuyên vẫy taxi đi rồi sau đó biến mất, nhưng anh không tin, vẫn tấp vào lề và cho cô gái nọ lên xe. Cô nhanh nhẹn lên băng ghế sau, nở một nụ cười khó hiểu nhưng đầy vẻ mãn nguyện.

Chiếc xe lao đi trong màn đêm tối như hũ nút. Thỉnh thoảng anh liếc nhìn qua kính chiếu hậu xem cô gái còn ở đó không. Lần thứ nhất, anh thấy cô. Lần thứ hai, anh bắt gặp ánh mắt cô cũng đang nhìn qua kính chiếu hậu, cô khẽ mỉm cười. Lần thứ ba, cô vẫn ở đấy. Yên tâm, anh tiếp tục ung dung lái.

Khoảng nửa tiếng sau, có điều gì đó mách bảo anh phải liếc nhìn kính chiếu hậu lần nữa. Và cô gái đã biến mất. Hoảng hồn, anh vội thắng gấp, mặt cắt không còn giọt máu.

Một tiếng ‘bịch’ quái dị vang lên. Có tiếng rít đầy ai oán khe khẽ. Không gian tĩnh mịch cho đến khi một tiếng thét xé tan màn đêm.

- Người ta mệt quá, nằm ra băng ghế ngủ một chút mà cũng ráng thắng gấp cho người ta té dập mặt là sao? - cô gái vừa xoa đầu vừa la hét.

ST

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn