Nhìn là biết

Thứ hai, 15/02/2021, 17:39
Gã đàn ông trung niên rụt rè bước vào phòng khám nam khoa, ông bác sĩ ôn tồn hỏi gã:

Gã đàn ông trung niên rụt rè bước vào phòng khám nam khoa, ông bác sĩ ôn tồn hỏi gã.

- Bác có thể kể về bệnh tình của bác cho tôi nghe qua xem thế nào?
Gã đàn ông tỏ vẻ rất ngại ngùng khó nói, gã liền với tờ giấy rồi viết lên đó 4 chữ (MCLD) rồi dúi vào tay ông bác sĩ, và ngoảnh mặt đi đằng khác tỏ vẻ rất ngượng, ông bác sĩ liền đeo kính lên nhìn 4 chữ kia và gật gù tỏ vẻ rất tâm đắc, xong đó ông liền kê đơn và đưa cho gã đàn ông, gã đàn ông cầm đơn thuốc nhìn và thay đổi sắc mặt, từ ngại ngùng sang bức xúc, gã điên tiết hỏi bác sĩ.
- Ông biết tôi viết 4 chữ (MCLD) là gì? tại sao ông lại kê đơn cho tôi 4 chữ (LNKL) là ý gì? Chả phải là ông định chơi xỏ tôi sao?
Ông bác sĩ tươi cười trả lời.
- Bác bớt nóng, 4 chữ bác viết (MCLD) nghĩa là, " mãi chả lên được " vậy là tôi kê đơn cho bác 4 chữ (LNKL) nghĩa là "lạ nó khắc lên" bác cứ làm như tôi là ổn hết!
Gã đàn ông bỗng chuyển sắc mặt từ bối rối sang thán phục, và hỏi lại bác sĩ.
- Tại sao tôi viết tắt như vậy mà bác sĩ lại hiểu chính xác vậy?
Bác sĩ ôn tồn.
- Chả giấu gì bác, tôi làm việc ở phòng khám này mấy chục năm nay, có thằng đàn ông nào mà không mắc phải bệnh như bác đâu, tôi nhìn là biết mà!
ST

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn