Đứng đầu

Thứ năm, 18/04/2013, 19:18
Một ông bố nọ khoe với người khách đến chơi nhà mình về đứa con trai của mình:

dung dau

- Thằng bé nhà tôi coi vậy mà học rất giỏi chú ạ, mới đi học lớp một có mấy tháng mà toàn đứng đầu lớp thôi.

Vừa lúc đấy, thằng bé đi học về đến nhà, thế là ông bố liền gọi vào hỏi

- Hôm nay con về sớm thế? Mau nói cho bố và chú biết hôm nay con đứng thứ mấy trong lớp nào?

Thằng bé ngoan ngoãn khoanh tay trả lời

- Dạ! Hôm nay trời mưa to nên cô giáo không cho cả lớp xếp hàng ạ.

Theo VNE

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn