Quắc cần câu

Thứ tư, 21/08/2013, 14:52
Sau khi uống rượu say khướt đến tận 4 giờ sáng, một anh chàng nói với các bạn nhậu:

- Tớ sẽ cố gắng về nhà thật khẽ khàng vì vợ tớ gắt gao về giờ giấc lắm... Nếu thức giấc, cô ấy sẽ móc mắt tớ ra.

say xin

Vài hôm sau, một trong số những người bạn thân nọ gặp vợ anh chàng ấy. Cô vợ nhảy dựng lên hét:

- Anh là một người bạn tồi. Anh biết là hôm thứ năm vừa rồi, mãi gần sáng Albert mới về chứ?

- Cậu ta làm cô thức giấc à?

- Còn hơn cả thế nữa. Anh ấy mò mẫm đi trong bóng tối loanh quanh thế nào lại vào buồng tắm. Anh ấy vặn vòi hương sen rồi đập thình thình vào tấm vách ngăn, van vỉ: “Em yêu, mở cửa cho anh. Anh ướt hết mất, nếu em cứ để anh đứng dưới mưa thế này”.

Theo Thanhnien

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn