Nam thanh niên bị chém chết trong nhà vắng

Thứ năm, 16/01/2014, 16:03
Nam thanh niên được phát hiện chết trong tư thế nằm ngửa giữa nhà; sau gáy, trước mặt bị nhiều nhát chém chí mạng.

Khoảng 6 giờ 30 ngày 16/1, tại số nhà 80/1, đường Nguyễn Công Trứ, (phường Tự An, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) người dân phát hiện anh Phan Hữu Trung (29 tuổi, cùng trú tại phường Tự An) nằm chết trên nền nhà với nhiều vết chém ở đầu, mặt.

thanh niên; chém chết

Ngôi nhà xảy ra án mạng

Anh Võ Đức Duy (44 tuổi, chủ nhà) cho biết: Trung bị tâm thần từ nhỏ. Mới đây, Trung xin vào làm bưng bê cho một cửa hàng ăn uống trên đường Nguyễn Công Trứ nên xin chuyển về ở cùng anh Duy để tiện đi làm.

Do sống độc thân, anh Duy xem Trung như con cháu nên đồng ý cho về ở cùng.

Ngoài Trung, còn có thêm ông Long đã lớn tuổi, là vệ sĩ đang làm cho một công ty trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột vào ở chung.

Rạng sáng ngày 16/1, sau khi hết ca trực tối, ông Long về nhà thì phát hiện Trung nằm chết trên nền nhà, nên điện thoại báo cho anh Duy và trình báo cơ quan chức năng.

Theo anh Duy, anh Trung tuy tâm thần không ổn định nhưng rất hiền lành. Vài ngày trước khi xảy ra sự việc, Trung có khoe mới nhận hơn một triệu đồng tiền lương, cất giữ trong người.

Ngoài ra, Trung còn mua điện thoại mới, giá 400 ngàn đồng, nhưng nay không còn.

Ngay khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đắk Lắk đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ được một chiếc dao to bản (dạng dao chặt củi) dài khoảng 40cm, nghi là hung khí gây án.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo VNN

Các tin cũ hơn