Mượn cớ 'ôm lần cuối' để giết người tình vì đòi chia tay

Thứ ba, 25/02/2014, 15:01
Sau thời gian dài lén lút quan hệ với người đàn ông khác sau lưng chồng, người phụ nữ nhận ra sai trái nên đòi chia tay. Không chấp nhận sự thật, Được hẹn người tình ra vườn cao su rồi mượn cớ “ôm lần cuối” để ra tay giết người.

Bị cáo Được tại tòa sáng nay.

Mặc dù đã có gia đình nhưng từ tháng 10/2012  đến tháng 4/2013, Phùng Văn Được (36 tuổi) và chị Phạm Thị L. (cùng quê An Giang, tạm trú tỉnh Bình Dương) vẫn lén lút quan hệ tình cảm với nhau.

Không muốn tiếp tục mối quan hệ sai trái, chị L. đặt vấn đề chia tay. Không đồng ý nhưng chẳng thể níu kéo, Được hẹn chị L. tại vườn cao su nơi hai người thường hò hẹn để nói chuyện lần cuối

Đúng hẹn, sáng sớm ngày 1/5/2013, Được đón chị L. trước cổng công ty rồi cùng đi bộ đến vườn cao su. Trên đường đi, thấy con dao nằm bên vệ đường, Được nhặt lấy bỏ vào túi quần.

Sau khi nói chuyện biết chị L. dứt khoát chia tay, Được nảy sinh ý định giết người tình rồi tự sát. Trong lúc quàng tay ôm chị L. lần cuối trước khi chia tay, Được rút dao đâm người tình nhiều nhát cho đến khi người phụ nữ bất động.

Tiếp đó, Được cũng tự đâm dao vào người và gục xuống bên cạnh người tình.

Nhờ công nhân cao su phát hiện kịp thời đưa đi cấp cứu nên Được thoát chết. Bị đâm thủng tim phổi, mất máu cấp, chị L. đã tử vong tại hiện trường.

Với hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, Toà án nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt Phùng Văn Được mức án chung thân về tội “giết người”. Với mong muốn giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, gia đình chị L. đã làm đơn kháng cáo. Bị cáo Được cũng làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên toà phúc thẩm sáng nay 25/2, xét mức án cấp sơ thẩm tuyên không nặng, tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo nên tòa bác toàn bộ kháng cáo.

Theo Một thế giới

Các tin cũ hơn