Trộm 15 bao tải quần áo của bạn gái để trả thù

Thứ sáu, 16/05/2014, 00:06
Thấy bạn gái đi vào nhà nghỉ với người đàn ông khác, Cường lập kế hoạch trộm 15 kiện hàng "thùng" để trả thù.

Nguyên nhân của việc lấy trộm số hàng trên bắt nguồn từ việc trả thù "tình cũ".

Theo tài liệu cơ quan điều tra, ngày 31/3, chị Nguyễn Thị Hòa (SN 1971, trú tại quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội) đến công an phường Trung Tự (quận Đống Đa) trình báo việc cửa hàng bán hàng "thùng" ở phố Đông Tác (quận Đống Đa) bị kẻ gian lấy số quần áo trị giá 70 triệu đồng.

Sau khi nhận được tin báo, CA quận Đống Đa đã tập trung rà soát hiện trường, bằng các biện pháp nghiệp vụ xác định đối tượng có nhiều nghi vấn nhất là Nguyễn Trung Cường (bạn trai của chị Nguyễn Thị H., là chị gái chị Hoà).

Đối tượng Cường.
Cường bị bắt giữ.

Triệu tập Cường đến cơ quan công an, qua lời khai của Cường cũng như những chứng cứ có được, cơ quan công an xác định y chính là đối tượng trộm cắp số quần áo trên.

Theo đó, Cường đã có gia đình nhưng vẫn làm quen với chị H. trên mạng xã hội và hai người đã nảy sinh tình cảm. Sau đó, Cường thường xuyên đến cửa hàng quần áo cũ của chị Hòa (cửa hàng này chị Hòa giao cho chị H. quản lý) để phụ giúp.

Cách đây khoảng hai tháng, vô tình Cường nhìn thấy chị H. vào nhà nghỉ với một người đàn ông khác nên Cường tìm cách trả thù. Cường lấy chìa khóa cửa hàng của chị Hòa rồi lên kế hoạch trộm tài sản tại cửa hàng chị H. quản lý.

Trước khi lấy trộm, Cường đã thỏa thuận sẽ bán số quần áo trộm cắp được cho hai người quen cùng bán quần áo cũ ở khu vực Công viên Thống Nhất là Nguyễn Thị Yến Ly (SN 1978, trú tại phường Minh Khai, quận Đống Đa) và Nguyễn Tiến Duy (SN 1979, trú tại phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng) với giá 29 triệu đồng.

Khoảng 21h ngày 21/3, Duy đến lấy số hàng gồm 15 bao tải quần áo hàng "thùng" mang đến nhà bố mẹ Ly ở quận Long Biên cất. Ngay sau đó, những người liên quan đã bị công an bắt giữ.

Theo Lao Động

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích