Con dùng dao thái thịt cắt cổ cha đang nằm ngủ

Thứ bảy, 20/09/2014, 19:20
Trí dùng dao thái thịt cắt cổ cha đang nằm ngủ. Khi được hỏi lý do giết cha, Trí nói: “Tại ổng không cho tôi tắm, không cho uống sữa”.

Ông Phạm Văn Bảy đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước
Ông Phạm Văn Bảy đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3 giờ 30 ngày 20/9, ông Phạm Văn Bảy (58 tuổi, ngụ P.Tân Thiện, TX.Đồng Xoài, Bình Phước) đang ngủ say trong phòng thì bất ngờ bị con trai mình là Phạn Văn Trí (28 tuổi) dùng dao (loại thái thịt) cắt vào bên trái cổ.

Sự việc diễn ra quá nhanh, ông Bảy chỉ kịp kêu lên một tiếng: “Thằng Trí cắt cổ tôi rồi” rồi bỏ chạy ra ngoài.

Lúc này bà Phan Thị Lên (54 tuổi, 1950, vợ ông Bảy) vội đưa ông Trí đi cấp cứu.

Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước, nạn nhân được cấp cứu trong tình trạng cổ bị cắt từ ót đến gần cuống họng, gây đứt tĩnh mạch. Rất may vết cắt chưa chạm đến động mạnh chủ.

Sau khi dùng dao cứa cổ cha mình, Trí vứt con dao bên hông nhà rồi ung dung qua nhà hàng xóm ngồi chơi.

Khi lực lượng công an TX.Đồng Xoài có mặt để  lấy lời khai, Trí vô tư nói: “Tại ổng không cho tôi tắm, không cho uống sữa”.

Theo anh Phạm Tấn Nhất (36 tuổi, anh trai Trí), Trí có nhiều biểu hiện tâm thần, thường xuyên đánh cha mẹ mỗi khi lên cơn. Năm lên 10 tuổi, Trí được phát hiện mắc căn bệnh di tật ở tim, không thể phẫu thuật được. Đến năm 2012, Trí lại bị một khối u sau cổ và tự đi mổ ở phòng mạnh tư nhân. 5 ngày sau khi phẫu thuật, Trí bị tai biến mạch máu não và có dấu hiệu tâm thần từ đó.

Ông Bùi Viết Tiễn, Bí thư chi bộ KP.Tân Đồng cho biết thêm, gia đình ông Bảy thuộc diện khó khăn. Ông Bảy mất sức lao động, còn bà Lên là từng là thanh niên xung phong, bị di chứng chất độc da cam nên khó khăn trong phát âm. Cả gia đình sống nhờ vào tiền hỗ trợ thương binh 4/4 của bà Lên và tiền trợ cấp của Trí.

Hiện ông Bảy vẫn đang cấp cứu tại Bệnh viên đa khoa tỉnh Bình Phước. Công an TX. Đồng Xoài đã đưa Trí về để điều tra, làm rõ động cơ sát hại cha của Trí.

Một điều tra viên cho biết: “Trường hợp này sẽ phải giám định tâm thần cho Trí. Nếu có bệnh sẽ buộc phải đưa đi điều trị tập trung, tránh gây hậu quả cho xã hội”.

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích