Lời kể của người vợ chứng kiến chồng đâm chết tình địch

Thứ ba, 23/09/2014, 16:26
Nghe tiếng động lớn, Hân thức dậy thì thấy chồng đâm nhiều nhát chí mạng vào tình nhân. Chứng kiến cảnh tượng, cô hoảng loạn chết đứng.

Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng Phòng cảnh sát điều tra, công an tỉnh Quảng Nam (PC45), cho biết đã ra quyết định tạm giam Trần Văn Nam (35 tuổi, quê Thái Bình) để điều tra làm rõ hành vi giết người tại một nhà nghỉ ở thôn Nhì Đông, xã Bình Lâm (huyện Hiệp Đức, Quảng Nam).

Mai phục dưới gầm giường để giết tình địch

Trước đó, đêm 20/9, anh Trần Văn Nam phát hiện vợ là chị Phạm Thị Hân (28 tuổi) vào nhà nghỉ cùng một người đàn ông tên Nguyễn Văn Dương (48 tuổi, trú xã Tiên Cẩm, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) nên tìm cách mai phục.

Tại đây, anh này dùng dao nhọn thủ sẳn đâm nhiều nhát vào ông Dương. Nghe tiếng la hét, người dân kéo đến hiện trường thì đã thấy nạn nhân gục chết trên vũng máu. Chị Hân lúc này hoảng loạn, ôm đầu.

Ông Thái Văn Hoa (43 tuổi, chủ nhà nghỉ) kể. "Lúc đó tôi đang ngủ thì giật mình khi nghe tiếng kêu la từ phòng trọ số 1. Tôi vội chạy sang, mở cửa phòng thì chứng kiến cảnh tượng hãi hùng. Ông Dương nằm quằn quại trên vũng máu. Cạnh đó chị Phạm Thị Hân đang khóc thảm thiết. Sau đó tôi điện báo cho công an huyện Hiệp Đức. Khi lực lượng chức năng đến nơi thì ông Dương đã tắt thở, còn Nam bị thương ở tay, máu chảy nhiều nên được đưa đi bệnh viện cấp cứu”.

Cũng theo chủ nhà nghỉ, Nam thuê trọ tại đây từ 5 ngày trước khi xảy ra án mạng. Thỉnh thoảng anh ta đi mua thuốc lá và rượu về phòng uống. Đến bữa cơm, Nam không ra ngoài mà nhờ ông Hoa mua thức ăn về phòng trọ.

Lời kể của người vợ chứng kiến chồng đâm chết tình địch
Nam tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Nam khai nhận cưới chị Hân gần 10 năm trước. Hai người đã có với nhau con gái 8 tuổi. Tuy nhiên, cuộc sống gia đình không hạnh phúc, nên 2 người ly thân.

Cách đây hơn 1 năm, Nam phát hiện vợ có quan hệ với ông Dương. Ông này đã có 2 đời vợ và 5 con gái. Nhiều lần can ngăn không được, Nam bỏ về quê Thái Bình sinh sống. Tuy nhiên, tức tối về mối quan hệ bất chính của vợ, anh ta lại bắt xe vào Quảng Nam rồi bí mật theo dõi cặp tình nhân này với ý định trả thù.

Tối 20/9, khi phát hiện chị Hân và người tình vào nhà nghỉ trên thuê phòng số 1, Nam đổi sang phòng bên cạnh để theo dõi. Trong lúc ông Dương đi ra ngoài thì Nam lẻn vào rồi chui xuống gầm giường nằm đợi.

Sau đó, ông Dương chốt cửa để cả hai cùng đi ngủ, thì bất ngờ Nam lao ra rồi đâm liên tiếp vào người ông này. Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy nạn nhân bị đâm gần 20 nhát ở đầu, ngực và lưng... nên tử vong.

Kết cục buồn của mối tình tay ba

Hậu quả của mối tình bất chính là ông Dương vĩnh viễn ra đi. Còn hai người đàn bà từng đầu ấp tay gối với ông cũng đối diện với những lời đàm tiếu của người đời. Nghe tin chồng bị sát hại, bà Trúc (vợ của ông Dương) bàng hoàng.

Bà kể, sau khi chia tay người vợ đầu vì không có con trai, ông Dương và bà dọn về sống với nhau. Sau nhiều năm, bà sinh 3 người con. Nhưng vì đều là con gái nên những năm gần đây ông Dương lạnh nhạt với bà.

Là một người buôn gỗ, ông thường đi xa, rất ít khi về nhà. "Khi biết ông ấy qua lại với cô Hân, tôi như chết lặng và nhiều lần can ngăn nhưng không được. Tôi cũng đã gặp Hân để nói chuyện phải trái nhưng hai người vẫn thường xuyên qua lại, bất chấp những lời đàm tiếu của mọi người", bà Trúc kể và cho hay ngoài thói trăng hoa thì ông Dương còn ham mê cờ bạc.

Từ khi bà Trúc không quan tâm chồng nữa thì công việc làm ăn của ông Dương ngày càng đi xuống. Theo bà, trước đây, hàng tháng ông đều đưa tiền cho vợ trang trải cuộc sống và nuôi con. Nhưng từ khi gặp Hân thì bao nhiêu tiền làm ra ông Dương đều đưa cho người tình và nướng vào cờ bạc.

Lời kể của người vợ chứng kiến chồng đâm chết tình địch
Phạm Thị Hân - vợ của hung thủ.

Trong khi đó, vợ của hung thủ và người tình của ông Dương, chị Phạm Thị Hân kể cách đây 10 năm cô tình cờ gặp Dương tại bãi vàng rồi cưới nhau. Sau khi sinh được con gái thì vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn.

Đang trong lúc buồn chán về chuyện gia đình, Hân được Dương quan tâm, giúp đỡ tiền bạc nên dần có tình cảm với nhau, mặc dù cô biết ông này có hai đời vợ và 5 người con gái.

“Khi đến với tôi, Dương thường xuyên giúp tiền bạc và hứa sẽ ly dị để chung sống với nhau nên tôi cũng hy vọng. Mối quan hệ duy trì được 1 năm thì chồng tôi biết. Tôi cũng đã nói với Nam là không còn tình cảm nên hai người đã sống ly thân", Hân kể mối quan hệ của mình với người đàn ông hai vợ. Theo chị, Nam là người hiền lành. Dù biết vợ đi theo người khác nhưng chưa một lần chửi bới hay đánh đập cô.

Khai tại cơ quan công an về vụ án mạng, Hân cho biết chiều 20/9, hai người hẹn nhau tại nhà nghỉ. Khi đến nơi, do mệt nên cô nằm ngủ trước, còn ông Dương đi xem bóng đá. Nửa đêm, Hân nghe tiếng động tỉnh giấc thì thấy Nam đang đâm tới tấp vào người ông Dương.

"Nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng, tôi chết cứng không thốt nên lời. Giờ tôi rất ân hận. Giá như nghe lời khuyên ngăn của anh ấy thì bây giờ không xảy ra cơ sự này. Thực tình, tôi không còn tình cảm gì với chồng nhưng để xảy ra vụ việc lỗi là ở tôi", Hân nói và khóc.

Theo Zing

Các tin cũ hơn