Bé trai tàn tật bị bắt cóc: Có dấu hiệu lạm dụng tình dục

Thứ hai, 22/09/2014, 07:26
Thông tin từ bệnh viện cho biết, cháu Nguyễn Anh Tú bị loét hậu môn, dương vật tụ máu, có dấu hiệu nghi bị lạm dụng tình dục.

Chiều ngày 16/9, anh Hoàng Khắc Tuấn - nhân viên khách sạn Hoàng Anh 1 (cơ sở đóng trên địa bàn TP Vinh - Nghệ An) nhận được điện thoại của một người tên Nguyễn Thanh Sơn. Qua trao đổi, người này hỏi cháu bé ở phòng 206 đã được gia đình đến đón hay chưa.

Nghi chuyện không hay, anh Tuấn lên mở cửa phòng thì phát hiện cháu cháu trai bị nhốt bên trong với nhiều vết thương tích trên mặt. Hỏi nguyên do nhưng cháu bé không thể trả lời do bị câm.

Sự việc nhanh chóng được báo lên chính quyền địa phương. Nạn nhân xác định là cháu Nguyễn Anh Tú (14 tuổi) trú xóm 17, xã Nghi Phú, TP Vinh.

Cháu Tú bị lở loét vùng hậu môn, sau 5 ngày điều trị vết thương vẫn đang lở loét

Từ kể người cha

Để tìm hiểu thêm thông tin, sáng 21/9, PV đã có cuộc trò chuyện với anh Nguyễn Văn Sỹ (46 tuổi, bố cháu Tú).

Anh Sỹ cho biết, anh lấy chị Trần Thị Giang (39 tuổi), hai người có với nhau được 3 người con. Cháu Tú là con trai đầu nhưng cũng là người con chịu nhiều thiệt thòi nhất.

Khi sinh chị Giang cũng gặp nhiều khó khăn, phải mổ đẻ, cháu Tú ra đời không thể cất tiếng khóc chào đời do bị câm bẩm sinh.

Do cuộc sống mưu sinh, hai vợ chồng không thể bên cháu thường xuyên, hai người em sinh sau phát triển bình thường đều đến trường, cháu Tú ở nhà hay đến nhà hàng xóm chơi, hôm nhà người này, hôm nhà người khác.

Anh Sỹ tại bệnh viện.

Cách đây hai năm, có một người tên Nguyễn Thanh Sơn (trú ở phường Hà Huy Tập, TP Vinh) đến thuê trọ gần nhà. Cháu Tú hay qua phòng Sơn chơi, một số lần Sơn đưa cháu Tú đi chơi một vài ngày mới đưa về.

Nhìn Sơn cao ráo, nước da trắng trẻo, hàng ngày không có biểu hiện bất thường nên gia đình cũng yên tâm để Sơn đưa cháu đi.

Cho đến khoảng một tháng trước, tầm 17 giờ, anh Sỹ tắm cho cháu Tú xong thì bế hai cháu còn lại đi tắm. Lúc quay trở ra chuẩn bị cho 3 người con ăn mới phát hiện cháu Tú "mất tích". Hỏi những người sống gần nhà được biết Sơn đã chở con mình đi.

"Thường ngày cháu nó hay chơi với Sơn, cũng vài lần Sơn đưa cháu đi vài ngày mới mang về nên gia đình không hoài nghi", anh Sỹ cho biết.

Lộ tẩy người hàng xóm "tốt bụng"

Sơn đưa cháu Tú đi, đến tối khuya cả hai không quay về nhà. Anh Sỹ gọi điện vào số máy của Sơn nhưng thuê bao không liên lạc được, nhắn tin cũng không thấy Sơn trả lời.

Ít hôm sau, anh Sỹ thấy Sơn quay về phòng trọ một mình. Không thấy con anh Sỹ hỏi thì Sơn cho biết cháu đang ở khách sạn, chơi rất vui vẻ. Từ đó nhiều lần anh Sỹ liên lạc với Sơn để đưa cháu Tú về nhưng Sơn không bắt máy, nhắn tin trả lời với nhiều lý do khác nhau.

Mãi đến ngày 14/9, Sơn bất ngờ gọi một chiếc xe taxi và một chiếc xe xích lô đến phòng trọ dọn hết đồ đạc chuyển đi. Anh Sỹ tiếp tục hỏi con mình ở đâu nhưng Sơn chỉ vòng vo, không nói đúng nơi cháu Tú đang ở.

Lúc thì Sơn nói đang để cháu Tú ở khách sạn Hoàng Long, anh Sỹ hỏi cánh tài xế taxi xem khách sạn này ở đâu thì mọi người nói chưa nghe tên khách sạn này.

Khi thì Sơn nói cháu đang ở một khách sạn trên phường Cửa Nam (TP Vinh), anh tìm đến các khách sạn hỏi nhưng mọi người cho biết không có cháu bé nào như đặc điểm như anh mô tả.

"Trước Sơn có một chiếc xe máy Air Blade để đi, sau khi đưa cháu Tú đi thì Sơn cũng bán chiếc xe này. Thấy nghi vấn, tôi tự tìm hiểu mới vỡ lẽ Sơn bị nghiện, túng tiền" - anh Sỹ tiết lộ thông tin.

Trên mặt và người cháu Tú cũng bị thương, xây xước mạnh vùng ngực và mặt

Cho đến khoảng 18 giờ 30 ngày 16/9, anh Sỹ nhận được tin nhắn của Sơn cho  biết, con anh đang ở phòng 206 khách sạn Hoàng Anh 1 trên đường Hoàng Phan Thái. Vội vã chạy đến nơi nhưng lúc này cháu Tú đã được đưa đi bệnh viện, nhân viên khách sạn dẫn anh lên công an xã Nghi Phú.

Liên quan đến vụ việc, Bác sĩ Nguyễn Văn Việt - Trực khoa Thần kinh cột sống bệnh viện Hữu Nghị đa khoa Nghệ An cho biết, cháu Tú nhập viện lúc 16 giờ 55 ngày 16/9 với nhiều vết thương khắp cơ thể, tinh thần hoảng loạn.

Qua thăm khám, điều trị, xác định nạn nhân bị loét hậu môn, dương vật tụ máu. Trên mặt, ngực và tay chân người nhiều nơi lở toác, có dấu hiệu như bị lạm dục tình dục.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin diễn biến mới nhất xung quanh vụ việc.

Theo VTCnews

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích