Bé gái bị mẹ vứt xác còn nguyên dây rốn, rất bụ bẫm

Thứ hai, 16/03/2015, 11:07
Ba tháng trước, người yêu của Như đã đi lấy vợ. Bé gái vừa chào đời đã bị Như vứt bỏ, bé nặng gần 4kg, rất bụ bẫm.

Cơ quan Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi ném con mới sinh của nữ sinh Nguyễn Thị Như (quê Hà Nam, thực tập sinh tại Bệnh viện Tâm thần Mỹ Đức) vào sáng 13/3.

Tại cơ quan công an, Như khẳng định không có chuyện ném từ tầng 3 xuống. Cô cho biết, khi mang bầu sợ mọi người biết nên giấu chuyện và chỉ có một bạn nữ ở cùng phòng trọ biết. Sáng 13/3, khi đang thực tập tại Bệnh viện Tâm thần Mỹ Đức thì chuyển dạ, cô liền chạy về nhà vệ sinh ở tầng 3 để đẻ. Tuy nhiên, thai nhi tử vong trước khi chào đời. Hoảng loạn, cô đã đem thai nhi xấu số xuống khu vườn nhà dân liền kề để giấu.

Một người bạn của Như tiết lộ: “Như có tình cảm với một nam thanh niên và có bầu. Khi mang thai, anh này hứa cưới nhưng cách đây 3 tháng anh ta cưới một cô gái khác và có con trước Như”.

nem2-6734-1426475202.jpg

Mảnh vườn nơi Như vứt xác con gái mới sinh.

Theo ông Đàm Trọng Hưng, chủ nhà nơi nữ sinh này thuê trọ, cô gái này chỉ mới đến đây ở được 5 ngày, đi thực tập cùng đoàn và ở chung phòng với nhau. “Tôi cũng không để ý lắm về việc cháu ấy có mang bầu hay không. Vụ việc xảy khiến chúng tôi quá bất ngờ và sốc. Còn việc cháu ném con từ tầng 3 xuống đất hay không vẫn phải đợi kết luận của cơ quan công an”, ông Hưng cho hay.

Ông Dư Văn Minh (68 tuổi, ngụ thôn 7, xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội), ở sát bên ngôi nhà xảy ra vụ việc thai nhi bị nữ sinh viên vứt sau vườn khi vừa sinh xong là người đầu tiên chứng kiến sự việc đau lòng này.

Ông Minh giọng run run kể: "Khoảng hơn 10h trưa 13/3, tôi đang đứng trên tầng nhà tôi thì phát hiện một thứ gì đó nhìn giống con búp bê ở góc vườn nhà hàng xóm. Tôi tưởng trẻ con trẻ ai chơi xong rồi vứt ra nhưng vẫn có linh tính về việc gì đó khác thường. Không kìm được, tôi xuống nhà nhìn xem thì hoảng hốt phát hiện cháu bé sơ sinh trần truồng bị vứt bỏ, trên người vẫn còn nguyên dây rốn".

Lập tức, ông Minh hô hoán bà con xóm giềng đến xem xét. Mọi người chạy ra thì phát hiện bé gái đã chết trước đó khoảng vài giờ. Mọi người đều xót thương khi thấy bé gái nặng khoảng 4kg, rất bụ bẫm nhưng đã tím tái.

nem1-9604-1426475202.jpg

Ban công tầng 3 (khoanh đỏ) nghi là nơi người mẹ ném con xuống.

Cũng theo ông Minh, nhiều người giật mình khi nhìn lên tầng 3 của căn nhà sát vườn. "Bà con thấy trên tường nhà hàng xóm có một vệt máu dài từ tầng 3 chảy xuống. Nghi ngờ có chuyện bất thường, chúng tôi đã báo ngay công an xã đến hiện trường”, ông Minh cho biết.

Căn nhà ba tầng được một hộ dân cho các sinh viên thuê trọ, trong đó có nhiều nữ sinh viên một trường Cao đẳng chuyên ngành y tại Hà Nội đang ở đây để tiện cho việc thực tập tại Bệnh viện Tâm thần Mỹ Đức.

"Khi công an lấy lời khai, tất cả nữ sinh đều không thừa nhận mình là người vứt bỏ thai nhi tội nghiệp trên. Đến khi công an đến bệnh viện kiểm tra thì mới phát hiện một nữ sinh đang học năm 2 chính là người vứt bỏ thai nhi sau khi vừa sinh xong”, ông Minh kể tiếp.

Ngoài ông Minh, nhiều người dân thôn 7, xã Phúc Lâm đề tỏ ra rất bất bình trước hành động của cô sinh viên ngành Y. Họ không thể ngờ một người mẹ mang nặng đẻ đau suốt nhiều tháng trời lại có thể vứt bỏ con mình một cách nhẫn tâm như vậy.

Theo Báo Giao Thông

Các tin cũ hơn