Bị gây rối, đại diện Tân Hiệp Phát phải nhờ cảnh sát hộ tống ra xe

Thứ sáu, 18/12/2015, 14:25
Trưa nay 18-12, trong lúc HĐXX đang nghị án, một người phụ nữ bất ngờ từ sân tòa lao vào phòng xử án đòi gặp đại diện Công ty Tân Hiệp Phát là bà Trần Ngọc Bích, giám đốc công ty. Lực lượng cảnh sát bảo vệ phiên tòa đã phải vất vả đưa người phụ nữ này ra khỏi phòng xét xử.

Ngay sau đó, bà Bích cùng đại diện Công ty Tân Hiệp Phát đã phải nhờ đến lực lượng cảnh sát bảo vệ hộ tống ra xe.

Người phụ nữ bất ngờ xông vào phòng xử án

Người phụ nữ này tên Bùi Thị Tiên, ngụ xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho. Sáng nay, bà đọc báo thấy có vụ xử anh Minh nên bỏ công việc đến xem.

Bà Tiên cho biết bà bán tạp hóa, trước đó có lấy sản phẩm của Công ty Tân Hiệp Phát.

“Sau đó, một số sản phẩm nước giải khát của công ty này bị hư nên tôi có gọi báo công ty. Phía công ty cũng có hỏi tôi muốn giải quyết thế nào. Tuy nhiên, do trước đó báo chí đăng tải vụ anh Minh phải ngồi tù cũng liên quan đến việc thương lượng với công ty này nên tôi sợ quá báo cho Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nếu không có vụ việc anh Minh xảy ra trước, không biết chừng người đi tù có thể là tôi. Sao mà đi khơi gợi lòng tham con người ta rồi khiến cho người ta tù tội khổ vợ khổ con vậy trời” - bà Tiên nói.

Bà Bích phải nhờ cảnh sát hộ tống ra xe.

Theo PL TP.HCM

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích