Chủ hụi ôm 7 tỷ đến trốn ở nhà con gái

Thứ hai, 24/10/2016, 09:01
Sau khi tuyên bố vỡ hụi, vợ chồng bà Soa ở Nghệ An ôm 7 tỷ đồng bỏ trốn. Vào cuộc điều tra, cảnh sát bắt giữ họ khi đang ẩn náu tại nhà con gái ở tỉnh Hải Dương.

Chiều 23/10, thượng tá Trần Văn Khang, Phó trưởng Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An), cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt giam Trần Thị Soa (51 tuổi, ở xã Diễn Thành) về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân trong sự vụ này là hơn 100 tiểu thương buôn bán tại chợ Diễn Thành và Phủ Diễn (thị trấn Diễn Châu).

Hàng trăm tiểu thương mắc bẫy của bà Soa. Ảnh: N.A.

Theo kết quả điều tra, ngày 20/9, Công an huyện Diễn Châu nhận được đơn của các tiểu thương tố cáo bà Soa và chồng là ông Cao Xuân Năm (56 tuổi) đứng ra nhận "tiền phường" (chơi hụi) rồi trốn.

Vào cuộc điều tra, nhà chức trách xác định vụ việc có thật, gây bức xúc cho nhiều hộ dân đang sinh sống tại địa phương. Sau nhiều tuần cử trinh sát dày dặn kinh nghiệm truy tìm, công an phát hiện chủ hụi 51 tuổi này cùng chồng đang ẩn náu tại nhà con gái ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Lệnh bắt giữ Trần Thị Soa được thực hiện vào ngày 4/10 (một ngày sau khi trinh sát phát hiện nơi trú ẩn của bà Soa). Nghi phạm sau đó được dẫn giải về Công an huyện Diễn Châu để phục vụ công tác điều tra.

Ngôi nhà của vợ chồng bà Soa bị người dân đến phá tan hoang khi bỏ trốn. Ảnh: N.A.

Tại đây, chủ hụi Trần Thị Soa khai nhận đã huy động góp vốn phường bằng hình thức “Quỹ giúp đỡ tình thương” trá hình. Thời gian đầu, vợ chồng bà Soa thanh toán sòng phẳng tiền lãi. Khi "cá" cắn câu, cặp đôi này mới thực hiện chiêu trò để lừa đảo.

Theo lời khai của bà Soa, người góp ít nhất là 10 triệu đồng, người nhiều nhất là 800 triệu đồng tiền mặt.

Theo Zing

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích