CSGT bị hất văng sẽ xin giảm tội cho tài xế container

Thứ bảy, 08/07/2017, 10:19
Thượng úy Đức mong tài xế container coi đây là bài học cuộc đời, khi cầm lái là liên quan đến sinh mạng nhiều người.

Liên quan đến thông tin CSGT bị hất từ đầu xe container, ngày 6/7, Thượng úy Nguyễn Anh Đức, cán bộ phòng CSGT Công an Hà Tĩnh cho biết, hiện anh vẫn còn rất đau đầu.

Thượng úy Nguyễn Anh Đức kể, khoảnh khắc bám trên gương xe container, anh vẫn rất tỉnh táo. Anh đấm vào kính cabin yêu cầu tài xế dừng xe, nhưng chiếc xe vẫn chạy rất nhanh. Thấy tài xế hung hãn, Thượng úy Đức xác định phải nhảy xuống sao cho an toàn nhất mà không gây ảnh hưởng đến dòng phương tiện phía sau.

Cũng theo Thượng úy Đức cho biết, ngày 5/7, bố mẹ tài xế  Phan Thành Hưng, 22 tuổi, trú tại xóm Đại Thuận (xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) đã lặn lội từ Bình Định ra Hà Nội thăm hỏi anh.

Thượng uý Nguyễn Anh Đức sẽ xin giảm nhẹ tội cho tài xế container hất văng mình.

“Hai bác là người hiền lành, làm nông nghiệp nên gia cảnh rất khó khăn. Dù vụ việc đang và sẽ thuộc thẩm quyền xử lý của cơ quan chức năng, nhưng ở góc độ nạn nhân, tôi sẽ có ý kiến xin giảm nhẹ tội cho Hưng, cậu ấy còn trẻ, còn cả tương lai dài phía trước, chỉ mong cậu ấy coi đây là bài học cuộc đời, khi cầm lái là liên quan đến sinh mạng nhiều người”, anh Đức tâm sự.

Trước nghi vấn, Thượng úy cố đu bám trên gương xe để truy bắt vi phạm đến cùng, Thượng úy Nguyễn Anh Đức cho rằng: “Khoảnh khắc ấy, đơn giản tôi chỉ nhảy lên bám gương xe như một phản xạ bản năng để sống sót. Tôi không còn cách nào khác trong tình huống ấy”.

Được biết, trước khi nhận nhiệm vụ ở Phòng CSGT, Thượng uý Nguyễn Anh Đức là cán bộ của Công an huyện Can Lộc – nơi anh bị chống người thi hành công vụ lần này.

Năm 2010, anh bị người vi phạm giao thông tông gãy chân phải, phải điều trị cả tháng trời ở bệnh viện. Ở đơn vị, anh luôn là người gương mẫu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được đồng đội tin yêu, quý mến.

Thượng úy Đức bám vào gương chiếu hậu bến trái xe container. Ảnh cắt từ clip

Như đã đưa tin, vào khoảng 16h30 ngày 30/6, Tổ công tác Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh làm nhiệm vụ trên QL1A (đoạn đi qua xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc) thì phát hiện chiếc xe container kéo theo rơ moóc do Thành điều khiển vi phạm tốc độ nên ra hiệu lệnh yêu cầu dừng lại để xử lý.

Tài xế cho rằng xe không vi phạm tốc độ nên lên cabin đóng cửa, nổ máy xe chạy theo hướng Bắc. Thượng úy Đức bị bất ngờ nên phải bám vào gương chiếu hậu.

Sau đó, tài xế Thành cố tình đi sát vào dải phân cách, hất chiến sĩ CSGT ngã xuống đường; bánh xe đi sát qua người Thượng uý Đức.

Theo Đất Việt

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích