Giận vợ chưa cưới, 9x đổ xăng tự thiêu

Thứ tư, 11/07/2012, 09:08
Bực tức vì vợ không nghe lời, cứ cãi nhau là bỏ về, Linh chạy về nhà bố mẹ đẻ với nét mặt hằm hằm. Đang trong cơn tức giận, thấy chai dầu hỏa bố mua thắp đèn ở góc nhà, Linh lấy đổ lên người và châm lửa.

>> Thua cá độ, tẩm xăng tự thiêu
>> Hà Nội: Náo loạn bến xe vì người chồng tẩm xăng đốt vợ
>> Bình Phước: Chồng nhẫn tâm tẩm xăng đốt vợ rồi treo cổ tự tử
>> Bị người yêu tẩm xăng đốt vì đòi chia tay

Chấn động khu dân cư

Sự việc xảy ra vào khoảng 22h30, ngày 27/6, tại thôn xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Vào khoảng thời gian này, nhiều người vô cùng hoảng sợ khi nhìn thấy Nguyễn Nhất Linh (SN 1994), một người dân trong thôn, đang bốc cháy dữ dội. Ngay lập tức mọi người đã hô hào nhau đến dập lửa, cứu người và trình báo lên cơ quan chức năng.

Ngay khi nhận được thông tin, chúng tôi đã tìm về nơi xảy ra vụ việc để tìm hiểu rõ nội tình dẫn tới hành động dại dột của chàng trai trẻ Nguyễn Nhất Linh. Khu dân cư nhỏ bé bình yên ở thôn 4 ngày thường im ắng nay bỗng xôn xao. 

Vẫn còn chưa hết bàng hoàng, bác Tiến, một người dân chứng kiến vụ việc cho biết: “Đêm hôm đó, đang chuẩn bị đi ngủ, tôi bỗng nghe thấy tiếng kêu la ầm ĩ vọng lại, chạy ra đến nơi thì đã thấy một thân người lửa phừng phừng bốc lên đang di chuyển rồi ngã vật xuống quẫy đạp. Phải một lát sau, khi dập được lửa, tôi mới biết đó là cháu Linh, con trai của nhà ông Nguyễn Quang Minh và bà Đặng Thị Thơm ở thôn 4”.
 



Quá tức giận, chàng trai trẻ đã hành động dại dột khi dùng dầu hỏa tự thiêu bản thân (Ảnh minh họa)

 

Ông Nguyễn Đắc Trường, trưởng thôn 4, xã Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội cho biết: “Ngay khi biết tin về sự việc xảy ra trong thôn vào khoảng hơn 22h ngày 27/6, tôi chạy đến nhà Linh thì vừa hay lúc người nhà đã dập được lửa cho Linh.

Theo người nhà của Linh cho biết, cậu ta đã đổ dầu hỏa lên người và tự châm, do lọ dầu cũng ít nên chỉ thấm vào khu vực ngực áo và 2 cánh tay nên lửa cháy bỏng nặng phần đó. Sau khi lột bỏ quần áo cháy trên người ra để tránh bỏng ngấm vào da, gia đình Linh đã chuyển cậu ấy lên Viện bỏng để chữa trị”.

Gia đình Linh có 4 chị em, trên Linh là 3 chị gái, mỗi Linh là con trai duy nhất trong nhà lại là con út, nên được gia đình rất thương yêu. Tính tình Linh hiền lành, không nghịch phá, gia đình Linh cũng là một gia đình nề nếp, bố Linh trước đây là một cán bộ xã. Hành động của Linh cũng chỉ là bột phát, nhất thời trong cơn giận dỗi với người “vợ hờ” của mình.

“Ngay trong lúc chuyển đi bệnh viện, tuy thằng bé Linh không nói câu nào nhưng suốt dọc đường nó đã khóc ròng khi nhìn thấy sự đau buồn của ông Minh và bà Thơm trước hành động dại dột của mình”, ông Trường kể lại.

Chỉ vì giận vợ chưa cưới

Do học lực vào dạng trung bình và cũng không thích học hành cho lắm, nên sau khi học hết lớp 9, Nguyễn Nhất Linh đã xin bố mẹ cho nghỉ học ở nhà và đi làm nghề lao động tự do.

Vào thời gian khoảng năm 2010, Linh tình cờ quen một người con gái cùng tuổi là Nguyễn Thị Thúy (SN 1994) ở xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất (Hà Nội) qua một lần đi chơi sinh nhật bạn bè.

Sau một thời gian quen biết, hai người bắt đầu nảy sinh tình cảm đặc biệt với nhau, từ đó đôi trai gái suốt ngày quấn quýt bên nhau không rời và đến lúc cả 2 đều cảm thấy tình yêu đã đủ lớn và không thể sống thiếu nhau, Linh và Thúy đã quyết định thông báo với bố mẹ 2 bên xin phép được chung sống với nhau một nhà.

Nghe con nói như vậy bố mẹ Linh hoàn toàn bất ngờ vì thực tế Linh còn quá trẻ và gia đình Linh cũng chưa biết nhiều về Thúy. Đặc biệt do Linh chưa đủ tuổi kết hôn nên đã ông Minh và bà Thơm đã ra sức khuyên bảo Linh rằng, phải cố gắng làm ăn rồi từ từ ít năm nữa trưởng thành hơn, suy nghĩ chín chắn có thể tự lo được cho cuộc sống gia đình thì bố mẹ sẽ cho tổ chức lễ cưới.

Tuy nhiên, những lời nói hay nói tốt của bố mẹ không sao ngăn được ý định cưới vợ sớm của Linh. Thấy càng cấm đoán thì tình yêu của đôi trẻ càng khăng khít, gắn bó hơn, hết cách nên cả hai gia đình buộc phải  đồng ý cho Linh và Thúy thuê một ngôi nhà ở thôn 9, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất (Hà Nội) để chung sống với nhau như vợ chồng và chờ đến khi nào đủ tuổi kết hôn thì sẽ tổ chức đám cưới.

Được bố mẹ đồng ý công khai, đôi trẻ vui mừng lập tức dọn về sống với nhau, tưởng chừng như tình yêu đẹp của lứa tuổi mới lớn sẽ là một màu hồng. Nhưng đến khi chung sống với nhau được một thời gian, mọi chuyện từ nhỏ đến lớn đều phải tự lo, áp lực từ nhiều phía, cộng thêm cả 2 đều không có việc làm ổn định nên kinh tế hết sức khó khăn.

Chính những lúc hết sạch tiền, đến bữa ăn còn không đủ, đôi tình nhân trẻ bắt đầu xảy ra cãi vã rồi dần dẫn tới những mâu thuẫn gay gắt. Nhiều lần bố mẹ hai bên đã phải khuyên bảo Linh và Thúy, nhưng “cái nghèo, cái khó” đã khiến hai người càng ngày càng có những bất đồng lớn và tạo ra một khoảng cách không gì san lấp được.

Theo thông tin chúng tôi tìm hiểu, hai ngày trước khi xảy ra sự việc, giữa Linh và người “vợ hờ” đã cãi nhau lớn tiếng khiến Thúy giận dỗi bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Bực tức vì vợ không nghe lời, cứ cãi nhau là bỏ về, Linh chạy về nhà bố mẹ đẻ của mình với nét mặt hằm hằm.

Đang trong cơn tức giận thấy chai dầu hỏa bố mua thắp đèn để ở góc nhà, không nghĩ ngợi gì nữa Linh vơ ngay chai dầu hỏa đổ lên người rồi châm lửa ngay trên sàn nhà trước mặt bố mẹ và người thân. Quá hoảng loạn trước hành động dại dột của con trai, bố mẹ Linh và người nhà đã nhào vào dập lửa cứu Linh và ngay lập tức đưa Linh vào bệnh viện cấp cứu.

Trong một diễn biến khác, bác H. một người hàng xóm sinh sống cạnh căn nhà thuê của hai vợ chồng Linh và Thúy cho biết: “Linh nó nghỉ học sớm nhưng thường ngày nó vẫn chăm chỉ làm ăn, nó là đứa thanh niên ngoan ngoãn, hiền lành.

Chưa bao giờ gây sự với ai, mặc dù chưa cưới nhưng gia đình hai đứa đã đi lại và quyết định cho chúng nó ở chung với nhau như vợ chồng, nhưng xét cho cùng, chúng nó còn trẻ người non dạ, cuộc sống gia đình thì không phải như lúc còn yêu nhau, nên chúng nó cũng hay cãi vã kiểu trẻ con. Nhưng khi sự việc xảy ra cũng không ai ngờ Linh nó lại suy nghĩ dại dột như thế. May mà không ảnh hưởng đến tính mạng”.

Cũng theo bác H., thời gian gần đây, Linh và Thúy có xin bố mẹ mua cho chiếc xe máy, nhưng vì chưa có điều kiện, nên bố mẹ Linh chưa cho mua, vì sự việc đó mà dẫn đến hai vợ chồng đã cãi nhau, Thúy giận dỗi bỏ về nhà bố mẹ đẻ ở xã bên.

Hiện tại, Linh đang được điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia, cũng may mắn cho Linh là người nhà đã kịp thời dập lửa và đưa vào viện sớm nên vết thương của Linh không ảnh hưởng đến tính mạng.

Bác sỹ tại khoa bỏng người lớn cho biết: “Hiện tại, Linh đã không còn lo ngại về việc ảnh hưởng đến tính mạng. Tuy nhiên, phần ngực và hai cánh tay bị bỏng nặng, cháy lột da sẽ để lại sẹo lớn về sau này. Các bác sỹ vẫn đang tích cực theo dõi Linh, để đề phòng các biến chứng có thể xảy ra”.

Câu chuyện đau lòng của Nguyễn Nhất Linh là một tiếng chuông cảnh tỉnh tới những người trẻ đang độ tuổi mới lớn có những rung động đầu đời để rồi ngỡ rằng đó đã là tình yêu đích thực. Đồng thời, đây cũng là một bài học cho những bậc làm cha, làm mẹ trong việc lập gia đình cho con cái cần có sự cân nhắc kỹ lưỡng, nhất là khi con cái chưa đủ tuổi vị thành niên.

* Tên nhân vật đã được thay đổi

 

Theo Infonet

Các tin cũ hơn