Cho cá sấu ăn, bị cắn đứt cánh tay

Thứ tư, 18/07/2012, 07:51
Đang chăm các con vật trong "Vương quốc cá sấu" tại công viên Đồng Xanh (Gia Lai), bà Liên bị một con cắn lìa cánh tay trái.

>> Tỏ tình bị từ chối, hắt xăng đốt người trong mộng
>> Giang hồ đất Cảng hành hung CSGT giữa phố Hà Nội
>> Hàng trăm người bị tâm thần vì "áp vong tìm mộ liệt sỹ"
>> Taxi Mai Linh bốc cháy giữa đường 


Cá sấu nuôi tại công viên Đồng Xanh. Ảnh: Thanh Luận.

Bà Lương Thị Bích Liên (60 tuổi) nhận nuôi cá sấu trong công viên Đồng Xanh thuộc Công ty cổ phần văn hóa du lịch Gia Lai gần một năm qua với mức lương khoảng 1,5 triệu đồng một tháng. Công việc của bà hàng ngày là nhận thức ăn thừa từ các nhà hàng trong công viên mang đến hồ nuôi cá sấu.

Người bị nạn kể, đêm 15/7, như thường lệ bà thu gom toàn bộ thức ăn thừa của các nhà hàng mang ra chuồng cá sấu. Bà đứng ở khu vực hàng rào dành cho nhân viên để thò tay sang chuồng ném thức ăn cho cá sấu. Bất ngờ, một con lao lên đớp luôn cánh tay trái của bà đứt lìa.

Người phụ nữ ôm cánh tay đầy máu lao ra ngoài kêu cứu, sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai. Đến chiều 17/7, bà Liên vẫn đang được bác sĩ chăm sóc vết thương, tuy nhiên cánh tay trái không thể nối lại được.
 


Khu vực nuôi cá sấu để phục vụ khách tham quan công viên Đồng Xanh - còn gọi là Vương quốc cá sấu. Ảnh: Thanh Luận.


Từ nhiều năm qua, công viên Đồng Xanh nuôi hơn 20 con cá sấu lớn trong khu vực hồ mang tên “Vương quốc cá sấu” phục vụ khách tham quan. Đây là lần đầu tiên xảy ra tai nạn cá sấu cắn đứt tay người nuôi.

Đại diện Ban giám đốc Công ty cổ phần văn hóa du lịch Gia Lai cho biết, đơn vị đang bàn bạc thống nhất cách hỗ trợ bà Liên sau tai nạn.
 

Theo VNE

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn