Chiếc xe ben đang chạy với tốc độ cao bất ngờ lao qua trái húc văng dải phân cách rồi lao sang làn đường ngược lại, tông bay gần chục xe máy đang chạy ở làn đường này, người bị thương nằm la liệt.
Sáng 1-3, TAND TP.HCM tiếp tục phần xét hỏi đối với 8 bị cáo nguyên là cán bộ Navibank về chủ trương gửi tiền cho Huỳnh Thị Huỳnh Như để hưởng lãi chênh lệch.
"Do trời tối, hiện trường lại là vực sâu nên tiếp cận rất khó khăn. Tới được hiện trường thấy rất nhiều người bị thương, đang kêu khóc thảm thiết nên dốc toàn lực cứu nạn" – Đại úy CSGT Nguyễn Thế Duy trực tiếp cứu nạn kể.
Sáng 1/3, Đại tá Lê Đình Toàn - Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Kon Tum - cho biết, rạng sáng cùng ngày vừa xảy ra vụ lật xe khách giường nằm trên đèo Lò Xo, huyện Đăk Glei. Thông tin ban đầu có một người chết và nhiều người bị thương được đưa đi cấp cứu.
Sau khi nghe bác sĩ thông báo bạn tử vong trước lúc vào viện do tai nạn giao thông, các đối tượng đi cùng đã đập phá Bệnh viện đa khoa H.Bố Trạch, Quảng Bình và chửi bới, la hét.
Tiệm làm tóc bốc cháy ngùn ngụt sau tiếng cự cãi của đôi nam nữ từng là vợ chồng. Người dân chạy đến ứng cứu nhưng bất lực nhìn 2 nạn nhân thiệt mạng trong tiếng kêu cứu yếu ớt.
Bé K. đang băng qua đường thì bị Giang (bảo vệ dân phố) chạy tới đâm chết. Tuy nhiên, hiện đối tượng này được xác định là bị tâm thần phân liệt thể hoang tưởng nên cơ quan điều tra phải đình chỉ vụ án.
Vay mượn hàng chục người dân số tiền gần 2 tỉ đồng nhưng chủ đại lý vé số P.T không có mặt tại địa phương nhiều ngày qua. Sau khi liên lạc với chủ đại lý bất thành, nhiều người tìm hiểu thì được biết gia chủ đã dọn đồ đạc đi cả tuần trước.
Các bác sĩ và y tá tại Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã phải tháo chạy khi bị một nhóm đối tượng kéo vào bệnh viện đe dọa, đuổi đánh. Đáng buồn hơn, sự việc xảy ra trong dịp cả nước đang hân hoan chào mừng ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2.
Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam báo cáo vụ hai đoàn tàu suýt tông nhau ở ga Dầu Giây sáng nay.
Tuyến đường sắt Bắc - Nam suýt xảy ra một vụ thảm họa nghiêm trọng khi hai tàu lửa chạy ngược chiều lao vào nhau, kịp dừng lại khi chỉ cách nhau khoảng 10m.