Chiều ngày 6/1, chuyến bay mang số hiệu N144-PK của hãng hàng không Hoa Kỳ đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Đây là chuyến bay đặc biệt bởi Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ đã thuê chiếc chuyên cơ này để dẫn độ tên tội phạm Nguyễn Đức Dũng tức Dũng “thẹo” từ Hoa Kỳ về Việt Nam.
Bồi hoàn ít nhất 3/4 tài sản vi phạm, hỗ trợ cơ quan chức năng trong quá trình điều tra hoặc lập công lớn là có thể thoát án tử hình đối với tội phạm tham nhũng.
Công an quận 2, TP.HCM đã xác định hành vi chống người thi hành công vụ của đối tượng Dũng; đồng thời đang làm rõ các dấu hiệu phạm tội khác như: Gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích của nghi can này.
Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Văn Phương thành khẩn khai báo và tỏ ra hối hận với hành vi của mình, đồng thời xin lỗi các gia đình của nạn nhân. Trong lời cuối cùng tại phiên tòa, bị cáo xin mọi người tha thứ và mong tất cả những người hành nghề tài xế xem đó là bài học đắt giá.
Về đến nhà, thấy cụ H. (104 tuổi) đã tắt thở, cho rằng mẹ đẻ qua đời vì tuổi già, bà K. và người thân trong gia đình liền cùng nhau lo chuyện hậu sự cho người đã khuất. Tuy nhiên, trong quá trình diễn ra tang lễ, đứa chắt ngoại chỉ mới 3 tuổi cứ liên tục bi bô: "Ông nội bóp cổ cụ chết".
Cầm đầu đường dây lô đề, cá độ bóng đá theo hình thức tín chấp, nhóm thanh niên người Hà Nội tập hợp một số kẻ có máu mặt để quản lý và đôn đốc công nợ.
Chiều 5/1, một người đàn ông đi trên xe bán tải màu đỏ đến trước cổng trang trại thanh long Hồng Ân (xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, Bình Thuận) cầm súng nhắm vào bảo vệ rồi bắn.
"Chúng tôi đánh án theo kiểu đặc công, chiến sĩ ngụy trang bằng cỏ và lá nằm rạp ở đất, người ngoài rất khó có thể đoán biết", vị chỉ huy cuộc tấn công lán trại của nhóm buôn ma túy xuyên quốc gia kể với PV