Kẻ chủ mưu sử dụng sim điện thoại của đồng phạm nhắn tin cho nạn nhân. Ngành chức năng chuẩn bị kết thúc điều tra thì phát hiện tin nhắn này và buộc kẻ thứ 3 lộ diện.
Mâu thuẫn với người trong gia đình, đối tượng Tiệp - nghi vừa sử dụng ma túy đá, cầm dao truy sát cả nhà, hai người chú và bác ruột lao vào can ngăn đã bị đối tượng chém khiến 1 người tử vong, 1 người nhập viện cấp cứu.
Sau khi được triệu tập lên cơ quan công an liên quan tới bức thư tuyệt mệnh mà ông Hà để lại, người được gọi là “kẻ lừa đảo” tên V.T.D khai nhận có việc làm ăn với ông Hà, và dùng tiền chạy dự án.
Chiều 4/11, hàng trăm người dân đã tụ tập gần cầu Bình Thuận (quận Bình Tân, TP.HCM) để theo dõi lực lượng chức năng truy tìm một thanh niên có biểu hiện lạ, sau khi người này để lại hành lý trên xe khách rồi phóng xuống đường chạy thục mạng lẩn trốn vào khu dân cư.
Liên quan đến nhân vật được anh Ngô Lê Hà nhắc tên trong lá thư tuyệt mệnh, cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập ông V.T.D để làm việc về những nội dung liên quan đến nội dung trình bày trong thư.
Theo luật sư Lê Văn Luân, khi ông cùng với luật sư Trần Thu Nam vừa rời khỏi nhà nạn nhân Đỗ Đăng Dư (người bị đánh chết trong nhà tạm giữ, vụ án đang được điều tra) thì bị một số đối tượng đi xe máy đến hành hung.
Chiều nay (4/11), VKSND tỉnh Bình Phước tổ chức họp báo công bố cáo trạng của vụ án thảm sát 6 người gây chấn động cả nước. Cả 3 bị can đều bị truy tố 2 tội "Giết người" và "Cướp tài sản".
Trưa 3/11, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.HCM cho biết đang di lý Lò Văn Thắng (ảnh) từ Thanh Hóa vào TP.HCM để điều tra về hành vi giết người.
Cả thôn Đan Trung nháo nhào tỏa đi tìm khi nghe bà Nga kêu khóc nói con gái 2 tháng tuổi của mình bị bắt cóc. Nhưng sau đó, mọi người bàng hoàng phát hiện xác cháu dưới giếng.