Khoảng 19h 30’ tối 30/10, tàu Hoàng Phúc 18 mang số hiệu BTH 97779 xuất phát từ Đồng Nai đến khu vực phao số 5 trên sông Soài Rạp, cách bờ biển huyện Cần Giờ, TP.HCM khoảng 7 hải lý thì bị sóng đánh chìm, 11 người đã được cứu sống, 5 người vẫn đang mất tích.
Không đòi được tiền, nhóm giang hồ gốc Hải Phòng đánh đập vợ chồng anh Bắc dã man, sau đó lạnh lùng tuyên bố sau 2 giờ nếu không có tiền sẽ đâm chết cả hai...
Trong lúc lên rẫy, bà H’B (38 tuổi) phát hiện chồng mình đang có hành vi giao cấu với con gái liền ra xã tố cáo. Sau khi được thả về nhà từ công an xã, người cha đồi bại đã lấy xe máy, tiền mặt cùng nhiều tài sản của gia đình rồi bỏ trốn.
“Ngày 29-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã tống đạt lệnh bắt tạm giam ba tháng đối với Huỳnh Văn Hữu, nguyên đội trưởng Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 7” - ông Võ Thiện Ngộ, Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Long An, xác nhận với Pháp Luật TP.HCM.
Lực lượng kiểm soát tải trọng xe thuộc Cục Quản lý đường bộ III cho rằng đã bị lực lượng CSGT huyện Đắk Tô, Kon Tum cản trở công việc và hướng dẫn các phương tiện vi phạm bỏ chạy.
Nam thanh niên để túi xách trong chứa nhiều ma túy ở quán nước gần cổng bến xe, rồi đứng dậy bỏ đi. Từ những tài sản vô chủ, cảnh sát bóc gỡ một đường dây buôn hàng cấm liên tỉnh.
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện quyết định khởi tố và bắt giam đối với bị can Huỳnh Minh Trung (SN 1962, Giám đốc Công ty TNHH thủy sản Nhật Đức, trụ sở tại Quốc lộ 1A, TP.Cà Mau) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Có lẽ Dương cũng đã xác định được rõ ràng kết cục mà mình phải nhận rồi. Chắc chắn là tử hình rồi nên anh ta cũng chẳng cần xin giảm nhẹ hình phạt làm gì. Giờ chỉ còn hồi hộp chờ đón bản án cho Tiến và Thoại thôi.
"Manh động, nguy hiểm, sẵn sàng giết người" là những tính từ đáng sợ mà người ta đang truyền tai nhau về một bộ phận thanh niên bây giờ. Nhất là sau vụ một chàng trai chết oan uổng dưới nhát dao của 2 cô gái trẻ ở Sài Gòn vừa qua.
Khi góp ý về dự thảo Luật An toàn thông tin, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Hải (Hòa Bình) đã đề cập đến chuyện một nữ sinh tự vẫn vì bị bạn trai tung ảnh riêng tư lên mạng xã hội.
Làm nhân viên trông giữ xe cho quán ốc tại khu vực tập thể trường ĐH Kinh tế Quốc Dân, Chung bị anh H. mắng vì chậm lấy xe trả cho khách. Ức chế vì bị mắng nhiều lần, Chung đâm anh H. tử vong tại chỗ.