“... Dù bị cáo có nói gì đi chăng nữa cũng đã muộn màng. Nhưng bị cáo vẫn gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân, xin mọi người tha lỗi cho bị cáo....”- bị cáo 17 tuổi can tội “Giết người”, “Cướp tài sản” ân hận nói lời sau cùng.
206 nghìn vụ buôn lậu, gian lận thương mại là con số được các lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện, bắt giữ xử lý trong năm 2014. Thế nhưng ngạc nhiên là số vụ xử bị lý Hình sự lại chiếm tỷ lệ rất nhỏ trên tổng số vụ việc vi phạm đã phát hiện, bắt giữ.
Công an quận 8 (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Vui (Hậu Giang) để điều tra làm rõ hành vi giết người. Vui được xác định là nghi can đã cùng đồng phạm sát hại bà Trần Muội (quận 8) bằng kéo.
Trong lúc đang chuẩn bị lễ thành hôn, cả hai họ tá hỏa khi thấy công an xông vào giữa đám cưới đọc lệnh bắt chú rể để điều tra vụ án “Hiếp dâm trẻ em” mới xảy ra trên địa bàn.
Chiều nay (30/1), sau 3 ngày vận động thuyết phục, nhóm thanh niên khống chế hai người đưa về nhà đánh đập, cướp hết tài sản của nạn nhân, rồi cố thủ trong nhà đã ra trình diện lực lượng chức năng.
Mặc dù Lê Đình Huân (SN 1992, ở đội 13, thôn Tân Lương, xã Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa) đã chết hơn 1 tuần nay, nhưng người thân và nhiều người dân vẫn đặt ra nhiều nghi vấn dẫn đến cái chết của Huân.
Sáng nay (30/1), tin từ UBND xã Đồng Hóa (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) cho biết, lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra và truy tìm thủ phạm vụ mất trộm hơn 100 triệu đồng tại trụ sở UBND xã.
“Máu ra nhiều nhưng đồng chí Nguyên vẫn cố sức lao vào ghì chặt đối tượng để tổ công tác và người dân đến tiếp ứng, bắt đối tượng. Khi đó, Nguyên mới chịu buông tay và gục xuống”.