Chuộc lại học sinh "cầm mạng" 40 triệu đi đánh bạc

Chủ nhật, 03/03/2013, 12:01
Nhiều người dân miền Tây đang đổ sang Campuchia đánh bạc nên các casino bên kia biên giới mọc lên ồ ạt. Có người đã phải “cầm mạng” để có tiền chơi, đến khi thua sạch túi và phải nhờ đến gia đình mang tiền chuộc về.

Ngày 2/3, thượng tá Nguyễn Văn Phạm, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn công an tỉnh Long An, xác nhận đã điều tra xác minh làm rõ vụ hai thanh niên sang Campuchia cầm mạng để đánh bạc và gia đình đem tiền chuộc về.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 14 giờ ngày 26/1, Thái Trường An, 18 tuổi (ngụ ấp Gò Nôi, xã Nhơn Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An)  làm công nhân ở Bình Dương về nhà ăn Tết.

Khi ra quán chơi thì An gặp hai người bạn tên Nguyễn Quốc Cường, 16 tuổi và Châu Long Hậu, 19 tuổi (cùng ngụ ấp Bảy Mét, xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh). Cả ba đã bàn nhau qua casino Campuchia đánh bạc kiếm tiền tiêu Tết.

An liền đem cầm chiếc xe máy giá 2 triệu đồng làm lộ phí qua cửa khẩu Campuchia. Vào casino, Hậu cầm một vòng vàng 18K giá 1,5 triệu đồng để lấy tiền chơi bài. An, Hậu đánh một lúc thì hết tiền cả ba quay về thị trấn Tân Thạnh.

 Bên trong một casino ở Campuchia, người Việt Nam vây kín các bàn đánh bạc

Đến chiều 27/1, An, Cường, Hậu lại tiếp tục sang casino ở Campuchia, khoảng 9 giờ, An, Hậu vào trong casino cầm mạng, An cầm 3.000 USD tương đương 66 triệu đồng, Hậu cầm 2.000 USD tương đương 44 triệu đồng chơi tới chiều thì thua sạnh túi, bị bảo vệ sòng bạc bắt giữ.

Ngày 2/2, anh Châu Long Hiếu (anh ruột Hậu) đem 42 triệu đồng sang chuộc Hậu về, 4 ngày sau, gia đình An đem 88 triệu đồng chuộc An về.

Khi về nhà, bà Nguyễn Thị Liên, mẹ ruột An làm đơn tố giác Hậu, Cường lừa đảo chiếm đoạt tiền của con bà nhưng kết quả điều tra là sai sự thật. Hiện công an huyện Tân Thạnh lập hồ sơ để có biện pháp xử lý 3 con bạc sang đánh bạc ở Campuchia.

Trước đó, nhiều học sinh ở các xã Lai Uyên, Tân Hưng thuộc huyện Bến Cát (Bình Dương) rủ nhau trốn nhà, bỏ học để vượt biên sang Campuchia đánh bạc. Không ít phụ huynh phải vất vả chạy vạy bằng mọi cách để kiếm tiền chuộc con về.

Tối ngày 4/3/2010, bốn học sinh lớp 9 thuộc trường THPT Lai Uyên (huyện Bến Cát) đã cùng lừa dối gia đình đi chơi, uống cà phê rồi vượt biên đến cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh.

Khi đi, cả 4 học sinh không mang theo nhiều tiền cũng như tư trang mà chỉ mang bộ quần áo ở nhà. Em H.A.T ở ấp Cây Sắn (xã Lai Uyên), một trong bốn thành viên vừa được gia đình chuộc về cho biết, khi các em vừa đến nơi cửa khẩu Mộc Bài đã có ngay một đội xe ôm săn đón, trả tiền taxi và chở sang Casino Win ở Campuchia bằng đường rừng.

Khi các em bước vào casino, cả nhóm được đón tiếp rất nồng hậu từ ăn uống đến ngủ, nghỉ. Sau đó T. được casino cho tạm ứng trước 2.000 USD và một thành viên khác cùng nhóm được ứng 3.000 USD để đánh vài ván bài cào.

Sáng hôm sau, cả nhóm tiếp tục trở lại sòng bài. Càng chơi càng thua. Do các thành viên đều phải ký tên vào giấy vay nợ trước khi thả bài nên khi hết tiền cả nhóm không thể ra về. Không còn cách nào khác, những học sinh này phải cầu cứu cha mẹ đưa tiền sang Campuchia chuộc.

Theo Datviet

Các tin cũ hơn