Những khoảnh khắc đau thương vụ 7 học sinh chết đuối

Thứ hai, 30/12/2013, 17:27
Vào trưa 29/12, 96 học sinh được trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm tổ chức đi chơi ở biển Cần Giờ. Giờ nghỉ trưa, các em ra biển tắm nhưng không may 7 em đã tử nạn.

Bãi biển 30/4 của huyện Cần Giờ (TP.HCM) nơi 7 học sinh Võ Tấn Tài, Lê Công Hậu, Nguyễn Hoàng Long, Nguyễn Phan Thành Lâm, Võ Thành Luân, Đoàn Minh Tâm, Lê Tường Duy  của trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) bị sóng cuốn trôi hôm 29/12.
(Ảnh: Trường Nguyên)
Nhận được tin con bị sóng biển cuốn trôi, cha mẹ của các em đã vượt 70km từ Bình Dương tới bãi biển Cần Giờ khóc lả, ngất xỉu trong lúc cơ quan tìm kiếm cứu hộ đang dò tìm xác trong đêm lạnh (Ảnh: Trường Nguyên).
(Ảnh: Trường Nguyên)
Nhiều người hai ngày không ăn uống, nằm ở bãi biển chờ tin con (Ảnh: Trường Nguyên).
Người thân của các em học sinh bị mất tích đau đớn bật khóc trong lúc chờ lực lượng cứu hộ tìm xác các em (Ảnh Tuổi Trẻ).
Cha mẹ các em học sinh thắp hương cầu khẩn mong tìm được con giữa đêm khuya (Ảnh: Trường Nguyên).
Phụ huynh và giáo viên ngồi trên bờ biển nhìn về biển rộng, nơi con em họ đã chết đuối.
Lực lượng cứu hộ tích cực dò tìm thi thể các em học sinh trong đêm. (Ảnh: Trường Nguyên).
(Ảnh: Tuổi Trẻ)
Thi thể của các em được được lực lượng cứu hộ và người dân Cần Giờ đưa về bệnh viện (Ảnh Tuổi Trẻ).
Ông nội của em Võ Tấn Tài khóc bên thi thể cháu trai (Ảnh: Vietnamnet)
(Ảnh: Vietnamnet)
Cha của các em học sinh đau đớn nhìn mặt con trong nhà xác (Ảnh: Vietnamnet)
(Ảnh: Trường Nguyên)
Một bà mẹ xỉu tại bệnh viện Cần Giờ (Ảnh: Trường Nguyên).
Thi thể của các em được di chuyển lên xe để đưa về quê nhà mai táng (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Theo Zing

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích