Những chú ngựa vô địch còn lại của trường đua Phú Thọ

Thứ năm, 09/01/2014, 11:19
Những chú ngựa đua còn sót lại tại trang trại của ông Baudron Jeans Yuer, xã Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, là những chú ngựa vô địch trong các cuộc đua tại trường đua Phú Thọ, TP.HCM.

Ông Baudron Jeans Yuer đang chỉ tay về một chú tuấn mã từng đoạt danh hiệu vô địch Việt Nam.

Ngày trước, chú tuấn mã này tung hoành trên đường đua và mang vinh quang về cho chủ nhân của mình.

Những chú ngựa đua này từng một thời có giá trị hàng trăm triệu đồng.

May mắn cho chúng, ông Jeans vẫn không tiếc tiền của để giữ chúng lại vì biết rằng, không dễ gì sở hữu được hậu duệ của chú ngựa vô địch nước Anh được Nữ hoàng ban tặng.

Ông Jeans bên một nhà vô địch của mình.

Một lão nông bên chú ngựa đua của mình.

Một trong 6 tuấn mã mà ông Jeans quyết tâm giữ lại với mơ ước một ngày nào đó chúng lại tung hoành trên đường đua.

Vẻ cao lớn, hùng dũng của một chú ngựa từng vô địch Việt Nam.

Lâu lắm rồi, chúng chưa được tự do tung vó, thể hiện bản lĩnh và tài năng của mình.

Cảnh thay móng sắt cho một chú ngựa đua.

Chú ngựa này từng một thời không có đối thủ trong môn vượt rào.

Một "nhà vô địch Việt Nam" đang thảnh thơi ngặm cỏ.

Những chú ngựa quý còn sót lại trong trang trại của ông Jeans sau khi trường đua Phú Thọ đóng cửa.

Nhớ đường đua, lâu lâu chúng lại phi nước đại trong khuôn viên nhỏ hẹp.

Những chú ngựa hiếm hoi còn sót lại.

Cách đây khoảng 3 năm, trường đua Phú Thọ (TP.HCM) vẫn còn diễn ra những cuộc đua ngựa trong sự cổ vũ của hàng vạn người với những chú tuấn mã tranh tài quyết liệt. Tuy nhiên, môn thể thao này đã lùi vào dĩ vãng khi trường đua này bị đóng cửa và những chú ngựa đua này đang đứng trên đà tuyệt diệt.

Vốn có tình yêu với quê nội, ông Baudron Jeans Yuer (68 tuổi, người Pháp gốc Việt) mang tất cả những chú ngựa tốt nhất từ Pháp về Việt Nam để thi tài với những chú ngựa đua khác trên khắp mọi miền đất nước và những chú ngựa này là những nhà vô địch.

Tháng 4/2011, trường đua Phú Thọ bị đóng cửa, ông cùng hàng chục anh em chủ ngựa tại Hóc Môn và các địa phương khác đành phải nhìn đàn ngựa quý giá của mình ngày càng vơi dần bởi nhiều lý do.

Với tâm huyết của một người muốn bảo tồn giống ngựa quý, những chú ngựa này được ông mang về trang trại để chăm sóc vì chúng là con của chú ngựa bố là một nhà vô địch thặng thừa được Nữ hoàng Anh tặng cho gia tộc của ông tại Pháp.

Không ngần ngại bỏ ra hàng trăm triệu đồng cho mỗi năm chăm sóc, ông mơ ước một ngày nào đó chúng lại được tung vó trên đường đua, mang lại niềm vui và niềm hạnh phúc cho hàng nghìn con người.

Theo Lao Động

Các tin cũ hơn