Cháy tàu cánh ngầm tốc hành, hơn 70 hành khách nhảy sông

Thứ hai, 20/01/2014, 16:41
Vụ cháy xảy ra vào khoảng 12 giờ 45 phút, trên sông Sài Gòn, đoạn qua cầu Phú Mỹ, quận 7 - TP.HCM.

Nhiều hành khách, trong đó có nhiều khách nước ngoài, lấm lem bùn đất vì nhảy xuống sông 

Theo một số hành khách đi tàu, chuyến tàu Vina xuất phát từ TP.HCM đi TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày. Khi chạy đến đoạn sông trên thì nhiều người thấy không khí trên tàu nóng lên sau đó là tiếng hô có cháy. Hốt hoảng, hành khách nháo nhào bỏ chạy rồi nhảy bừa xuống sông.

Hiện trường vụ cháy tàu lúc 1h30 chiều nay - Nguồn: Congluan.

Chiếc tàu bị thiêu trụi và chìm gần như toàn bộ dưới sông Sài Gòn - Nguồn: VNN.

Lực lượng cứu hộ tiếp cận dập lửa và cứu người bị nạn - Nguồn: VNN.

Cháy tàu cánh ngầm tốc hành, hơn 70 hành khách nhảy sông

Nhiều hành khách, trong đó có nhiều khách nước ngoài, lấm lem bùn đất vì nhảy xuống sông 

Nhiều hành khách, trong đó có nhiều khách nước ngoài, lấm lem bùn đất vì nhảy xuống sông.

Theo chị Nguyễn Phương Trinh, một hành khách đi trên tàu, có ít nhất 70 hành khách (có nhiều khách nước ngoài) đã nhảy xuống sông, trong đó có rất nhiều người không mặc áo phao. “May mắn là tàu chạy đến đoạn sông nông, tôi không bận áo phao nhưng nhảy xuống ngay một đám bùn, nước chỉ đến ngang ngực nên thoát chết” - chị Trinh thở phào.

Một số ghe đánh cá gần đó phát hiện vụ việc đã đến vớt tất cả các hành khách lên ghe, đưa vào bờ.

Cháy tàu cánh ngầm tốc hành, hơn 70 hành khách nhảy sông

Nhiều đồ đạc bị hư hại vì nhúng bùn

Nhiều đồ đạc bị hư hại vì nhúng bùn.

Cháy tàu cánh ngầm tốc hành, hơn 70 hành khách nhảy sông

Nhiều khách nước ngoài rửa ráy bùn đất ngay tại bến tàu

Nhiều khách nước ngoài gội rửa bùn đất ngay tại bến tàu.

Các hành khách được đưa về một khách sạn ở quận 1 để nghỉ ngơi

Các hành khách được đưa về một khách sạn ở quận 1 để nghỉ ngơi.

Cũng theo nhiều hành khách đi tàu, đám cháy xuất phát từ đuôi tàu và lan rộng. Dù vậy, mãi đến 13 giờ 15 phút, tức khoảng nửa tiếng sau, phía chủ tàu mới gọi điện báo lực lượng PCCC. Và khi lực lượng này đến nơi, con tàu đã bị thiêu rụi.

Đến khoảng 15 giờ, các hành khách đều được đưa vào bờ an toàn nhưng mình mẩy và hành lý lấm lem bùn đất. Sau đó, các hành khách được đưa về một khách sạn ở quận 1 để nghỉ ngơi.

Vụ việc đang tiếp tục được cập nhật.

Theo NLĐ / VNN

Các tin cũ hơn