Mỹ: Xả súng ở nhà thờ, 27 người chết

Thứ hai, 06/11/2017, 08:37
Ít nhất 27 người thiệt mạng, tính luôn nghi phạm, và 24 người bị thương trong vụ xả súng đẫm máu tại một nhà thờ ở bang Texas - Mỹ sáng 5/11 (giờ địa phương)    

Độ tuổi của 26 nạn nhân là từ 5 đến 72.

Trong số những người thiệt mạng tại nhà thờ First Baptist có một bé gái tên Annabelle Renee Pomeroy, 14 tuổi. Cha của em, mục sư Frank Pomeroy, cho biết ông đã ở bang Oklahoma vào lúc xảy ra vụ thảm sát nên may mắn thoát chết. Tuy nhiên, con gái cùng một số người bạn thân của ông đã chết sau vụ xả súng.

Tay súng - được xác định là một người đàn ông 26 tuổi, cũng thiệt mạng sau vụ thảm sát ở Sutherland Springs, cách TP.San Antonio, bang Texas - Mỹ khoảng 65km về phía Đông Nam.

Cảnh sát cho biết tên này đã chạy khỏi hiện trường trên chiếc xe nhưng bị phát hiện chết trên xe sau đó. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nghi phạm.

Cảnh sát tập trung trước nhà thờ First Baptist sau vụ thảm sát hôm 5/11. Ảnh: AP

Đài ABC News dẫn lời nhà chức trách cho biết nghi phạm là Devin Patrick Kelley, đến từ TP.New Braunfels ở cùng bang. Tài khoản Facebook nghi của Kelley có đăng tải hình một khẩu súng giống loại AR-15.

Trong khi đó, tài khoản LinkedIn được cho là liên quan tới nghi phạm chỉ ra rằng hắn từng trải qua môi trường quân sự trước đây.

Trên chiếc xe của y, cảnh sát phát hiện nhiều vũ khí và có thể là cả chất nổ.

Lực lượng khẩn cấp có mặt tại hiện trường. Ảnh: AP
Nghi phạm Devin Patrick Kelley. Ảnh: Daily Mail
Chiếc xe của nghi phạm. Ảnh: Fox News

Cô bé Annabelle Pomeroy, 14 tuổi, một trong các nạn nhân của vụ thảm sát. Ảnh: ABC NEWS

Một phụ nữ 49 tuổi làm việc tại trạm xăng đối diện nhà thờ kể với đài ABC News rằng cô nghe thấy tiếng súng liên thanh vào khoảng 11 giờ 15 phút (giờ địa phương). "Mọi thứ diễn ra trong khoảng 15 giây. Tôi hét lên: ‘Hãy nằm xuống’, ‘Vào bên trong’ và tất cả chúng tôi đều chạy" – bà nói.

Chỉ vài phút sau vụ thảm sát, lực lượng khẩn cấp nhanh chóng có mặt tại hiện trường, trong đó có nhân viên Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Cục quản lý rượu, thuốc lá, vũ khí và chất nổ Mỹ (ATF).

Tổng thống Mỹ Donald Trump - đang ở thăm Nhật Bản - đã được thông báo về vụ xả súng. Sau đó ông viết trên mạng xã hội Twitter: "Cầu Chúa ở bên những người dân của Sutherland Springs, bang Texas".

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết nhà lãnh đạo Mỹ nhận được thông báo nhiều lần từ quê nhà và đang cập nhật tình hình. Thống đốc Greg Abbott và Tổng Chưởng lý Ken Paxton của bang Texas đã gửi lời chia buồn cũng như cầu nguyện cho các nạn nhân.

Một phụ nữ và một người đàn ông cầu nguyện sau vụ xả súng. Ảnh: Stateman.com
Hiện trường vụ xả súng nhìn từ trên cao. Ảnh: KSAT
Vụ thảm sát nói trên là vụ thảm sát thứ ba tại nhà thờ ở Mỹ trong vòng 3 năm qua. Tháng 6-2015, nghi phạm Dylann Roof bắn chết 9 người da màu tại nhà thờ Emanuel AME, TP.Charleston, bang Nam Carolina. Đến tháng 1-2017, tên Roof bị kết án tử hình.

Gần đây nhất, vào tháng 9/2017, một tay súng tấn công nhà thờ Burnette Chapel ở khu vực Antioch, bang Tennessee, giết chết 1 phụ nữ và làm bị thương 6 người khác.

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích