Lạc vào ngôi nhà điên

Thứ ba, 17/07/2012, 10:36
Ngôi nhà nằm lọt thỏm một góc trong con hẻm nhỏ chạy vào chợ An Cựu, thành phố Huế. Trong nhà, 4/5 người thường xuyên rơi vào trạng thái tâm thần. 

>>Chuyện đồng tính ở trại tâm thần 
>>Người tâm thần đờn ca tài tử xuất chúng miền Tây
>>Đồng Nai: Một gia đình có 3 người mắc bệnh tâm thần
>>Cuồng mua sắm-dấu hiệu tâm thần

Đó là ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Muôn (58 tuổi), số nhà 4/149 Hùng Vương, TP.Huế. Căn phòng nhỏ chưa đầy 15m2 tuềnh toàng, kê hai chiếc giường. Ở đó có người chồng, và những đứa con bị gông cùm, xiềng xích chân, tay…

24 tuổi, lập gia đình chưa đầy một tháng, người người chồng phát bệnh, nhưng bà cố gắng gượng để cùng chồng chữa trị. Thế rồi 3 người con lần lượt ra đời. Bà nín thở chờ các con khôn lớn. Những tưởng căn bệnh của người bố không di truyền…. Thế nhưng, sau khi đã lập gia đình, Hồ Thị Thanh Phương, cô con gái đầu lòng 26 tuổi, đột ngột phát bệnh.

Tai họa liên tiếp giáng xuống đầu người mẹ còm cõi: Tháng 5.2012 vừa qua, khi người bố vừa qua đời, Hồ Ngọc Phúc  - cậu con trai 23 tuổi, vốn là trụ cột kinh tế của gia đình nhờ nghề sửa xe máy cũng đột ngột phát bệnh. Cách đây ít bữa, bà phát hiện con gái thứ 3 Hồ Thị Kim Anh, 21 tuổi, cũng lúc điên lúc tỉnh.

 
Bà muôn bên đứa con trai, con gái bị điên được xích lại ở một góc nhà

Từ ngày các con bị điên, sợ con phá phách, bà phải mua gông, mua xích về nhốt các con lại, mỗi đứa một góc trong phòng. Nhiều lúc bà nghĩ đến cái
 
Mọi sự giúp đỡ, xin gửi về: Báo Đất Việt, 108 Trường Chinh, Hà Nội. Hoặc: bà Nguyễn Thị Muôn, số nhà 4/149 Hùng Vương, TP.Huế; ĐT: 054.3.812.301(gặp bà Muôn).
chết để quên đi tất cả những trớ trêu trong cuộc đời, nhưng bà nghĩ chết thì còn ai chăm sóc 3 đứa điên, nên gượng sống.

Ở cái tuổi 58, người ta đã mơ về một cuộc sống khác, một cuộc sống được hưởng thụ vui vẻ với con, cháu đề huề. Với bà Muôn, cũng chừng ấy thời gian qua, bà chưa một giờ được thanh thản. Hết đứa này đòi nước uống, đến đứa khác đòi tiểu, tiện… đôi bàn tay gầy gò giờ thêm xanh xao.

Suốt cuộc đời lầm lũi của mình, khi chồng và các con bị điên, bà xin đi gánh nước thuê và quét rác ở chợ An Cựu, mỗi ngày kiếm được 20.000 – 30.000 đồng. Năm ngoái, bệnh gai cột sống tái phát, tuổi lại cao nên bà nằm ở nhà vừa dưỡng bệnh vừa chăm sóc cho những đứa con điên. 

 
Theo Datviet

Các tin cũ hơn