Chuyện pho tượng Phật ngọc nặng hơn 11 tấn

Chủ nhật, 21/10/2012, 14:12
Khối ngọc bích nặng 11,5 tấn sau khi trải qua cuộc hành trình đặc biệt, đã được nhóm thợ tài hoa tạc nên pho tượng Phật Bà Quan Âm lớn nhất Việt Nam.

>>  Nhà sư ‘sống’ với hơn 200 pho tượng Phật cổ vô giá
>> Cảnh giác: Giả nhà sư đi... "tặng" tượng phật
>> Người mang hình hài tượng Phật: Sống trong thầm lặng
>> Vũng Tàu: Tranh chấp tượng Phật vớt dưới biển 

Pho tượng vừa được chủ nhân là ông Trịnh Hữu Hòa, 64 tuổi, một phật tử mộ đạo, an vị tại ấp Vĩnh Hiệp, xã Tân Bình - Vĩnh Cửu - Đồng Nai.

Tượng nặng trên 8 tấn, cao 4,3m tính cả 2 phần đế đá bán quý khác là thạch anh (23 tấn) và đá saphia (6 tấn). Pho tượng quý được ông Hòa an vị tại công trình du lịch tâm linh ở Vĩnh Hiệp.

Để sở hữu được khối ngọc bích quý này là cả một hành trình gian nan.

Sau khi quyết định mua khối ngọc quý từ Canada, ông Hòa và những người đồng hành đã gặp khó khăn trong việc chuyển về Việt Nam bằng đường biển, chỉ còn cách đi đường hàng không.

Chủ khối ngọc đã phải mua một chiếc container 10 feet với giá 7.500 USD để bảo quản ngọc quý, đưa lên Boeing 747 về sân bay Tân Sơn Nhất. Khối ngọc được xe cẩu siêu trọng vận chuyển tiếp đất tại làng bưởi Tân Triều (Đồng Nai) vào cuối quý 3 năm 2011.


Bức tượng Phật Bà Quan Âm lớn nhất Việt Nam.

Có được khối ngọc, ông Hòa lại bay sang Thái Lan để liên hệ thuê thợ chế tác, nhưng những thợ làm tượng ngọc người Thái lại yêu cầu ông Hòa mang khối ngọc sang chế tác tại nước họ.

Không chấp nhận, ông Hòa lại về nước tìm thợ trong nước. Và may mắn đã đến với ông khi gặp được một nhóm thợ tạc lành nghề "Made in Việt Nam" gồm ba nghệ nhân chính: ông Mai Viết Cường, Nguyễn Văn Minh và Trương Văn Minh.

Toán thợ chính thức bắt tay vào làm việc liên tục trong hơn một năm, đến tháng 10/2012 đã hoàn thiện được pho tượng Phật Bà Quan Âm quý.
 
Chỉ với những dụng cụ thô như máy cắt, máy mài, những mũi khoan..., kết hợp với cách tạc tượng thủ công kèm những “chiêu” bí quyết trong nghề, toán thợ đã hoàn thành pho tượng trước một năm so với dự kiến của chủ nhân khối ngọc.
 
Ông Mai Viết Cường - Trưởng nhóm chế tác pho tượng kể lại rằng: “Loại ngọc bích này rất cứng, gây khó cho việc tạc tượng.

Hơn nữa, trong quá trình khoan cắt khối ngọc, chỉ cần vài giây không có nước thì tại điểm tiếp xúc sẽ bị nổ do nhiệt độ tăng lên. Để có thể hoàn thành bức tượng này phải có sự đồng lòng cũng như sự kiên trì, bền bỉ và kỹ năng của những người thợ lành nghề”.


Đông đảo du khách đến chiêm ngưỡng nơi đặt bức tượng.

Điều đặc biệt là từ khối ngọc lớn, nhóm thợ trong nước đã tạc thêm được 6 pho tượng ngọc bích nữa gồm: tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, tượng Phật A Di Đà, pho tượng Mẫu và một pho tượng đức Thánh Trần có chiều cao gần một mét được đặt thờ trang trọng trong gian chính điện thờ.
 
“Khi hoàn thành pho tượng ưng ý theo đúng mong muốn của bản chủ, tôi đã rất vui mừng và huy động người làm xây dựng lầu Quan Âm, đã mua thêm khối đá thạch anh và đá saphia để làm đế nhằm tôn pho tượng cao lên.

Đồng thời, hoàn thành các gian thờ cúng trong điện Nam Minh để phục vụ cho việc thờ cúng Đức Phật, tổ tiên ông bà và những anh hùng liệt sĩ, người có công với đất nước từ trước đến nay mang dấu ấn văn hóa người Việt Nam, góp phần phục vụ tín ngưỡng sinh hoạt tâm linh cho người dân địa phương” - ông Hòa chia sẻ.

 
Theo BaoDatviet

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích