Giới chức Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết, tính đến ngày 14/12, ít nhất 129 người thiệt mạng và 139 người vẫn mất tích sau khi một thuyền chở hành khách và hàng hóa bị lật trên hồ Tanganyika, tại khu vực Đông Nam nước này hôm 11/12.
Những bức ảnh chân dung người Việt Nam ở các làng quê miền núi do một nhiếp ảnh gia Pháp thực hiện đã xuất hiện trên một số tờ báo nước ngoài uy tín trong năm 2014.
Bị khiếm thị nhưng tổ ấm 'Mây bốn phương' của thầy dạy nhạc Lê Văn Đến luôn ngập tràn tiếng cười và ánh sáng bởi hàng chục đứa trẻ được anh nuôi dưỡng, bao bọc.
Cảnh sát vũ trang hạng nặng xuất hiện khắp phố, toàn bộ các tòa nhà bị phong tỏa, lực lượng chức năng dùng thang đưa những người mắc kẹt trong tòa nhà bên trên quán cà phê bị những kẻ vũ trang khống chế ra ngoài... Bầu không khí tại phố Martin, Sydney đang thực sự nghẹt thở.
Ít nhất 13 con tin đã bị bắt cóc làm con tin tại một quán cà phê ở thành phố Sydney của Úc vào sáng nay 15/12. Những hình ảnh được truyền thông Úc đăng tải cho thấy các con tin bị bắt giơ cờ đen có chữ Ả-rập.
Sinh ra trong một gia đình La Hủ nghèo ở bản La Pê 1, xã Tá Bạ, huyện Mường Tè (Lai Châu), năm lên 9 tuổi khi đang học lớp 4 ở bản, trong một lần theo bố mẹ lên nương, Lỳ Ló Xá bị rắn độc cắn.
Phía sau việc Trung Quốc “phô trương” quân sự như thể muốn chơi trò “đọ sức” ở biển Đông là cả một âm mưu “vây hãm chiến lược” nguy hiểm hơn rất nhiều.
Trong một tin sốt dẻo đáng kinh ngạc, Martin Chulov của Guardian đã phỏng vấn một thủ lĩnh cao cấp của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (ISIS hoặc IS) - một trong những người leo dần lên các vị trí cao hơn cùng với lãnh đạo hàng đầu của nhóm này - Abu Bakr al-Baghdadi.
Nhiều tuyến đường ở quận 1, TP.HCM vài ngày qua xuất hiện đầy rẫy những chiếc cọc sắt do nhiều đơn vị thi công đèn, hoa trang trí bày ra hết sức nguy hiểm cho người đi đường.
Chị V. cho hay, hôm nay chị sẽ đến bệnh viện Chợ Rẫy làm giấy chứng sinh và đến cơ quan chức năng làm giấy khai sinh cho cháu Huy. Khi đã hoàn thành mọi việc, chị sẽ làm đơn xin xét nghiệm ADN.
Phe biểu tình ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông đã phát động một “phong trào bất hợp tác”, kêu gọi người dân trì hoãn trả tiền thuê nhà và đóng thuế nhỏ giọt như một phần của hoạt động biểu tình “Chiếm lĩnh Trung tâm”.
Ông Phan Xuân Hải, Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai- tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, cho biết do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường mạnh kết hợp nhiễu động đới gió mùa đông trên cao nên toàn tỉnh nhiều nơi có mưa to, khiến lũ trên các sông lên nhanh, dâng cao.
Ngoài "tuyệt chiêu" giả chữ ký để lừa lấy tiền, Huyền Như còn lợi dụng một nguyên nhân nữa để lừa đảo khiến Bầu Kiên và các cựu quan chức ngân hàng ACB phải vướng vòng lao lý.
Doanh nhân Sheikh Tarek bin Laden, người anh trai cùng cha khác mẹ của trùm khủng bố Osama bin Laden, sẽ cho xây một tòa tháp được kỳ vọng là tòa nhà chọc trời cao nhất tại châu Phi.
Ngày 13/12, trong cuộc gặp riêng với Pháp Luật TP.HCM, chị Hồ Thị Thu Vân, người được cho là mẹ của bé trai bị bỏ trên taxi, cho biết trước đó chị bế con đi taxi đi tìm anh Thuấn là chồng chị.
Không gian sống chỉ kê vừa đủ chiếc giường đơn, chung nhà tắm, nhà vệ sinh với hàng chục hộ khác là cảnh sống thường thấy của người nhập cư ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.
Người Trung Quốc có câu “Hồng nhan họa thủy” (gái đẹp là nguồn gốc của mọi tai họa). Điều này có vẻ đúng với các quan tham nước này hiện nay. Từ Đại hội 18 Đảng cộng sản (ĐCS) Trung Quốc năm ngoái đến nay đã có 56 quan chức cấp tỉnh, bộ trở lên bị ngã ngựa, hầu hết trong số đó đều có bồ nhí.
Bốn lần sinh con là 4 lần chị Diễn đau như cắt da thịt vì các con không trọn vẹn hình hài. Đứa thì chân mềm như bún, muốn đi phải lết; đứa lại không ngồi dậy được muốn đi phải lăn.
Khác với những dự đoán có thiên hướng ủng hộ các nhân vật chính trị, danh hiệu năm nay được TIME trao cho những bác sĩ tình nguyện, người tiên phong trong công cuộc chống lại đại địch Ebola trên toàn thế giới.
Mới đây, cụ ông Nguyễn Đường, 82 tuổi ở phường Minh An - TP Hội An (Quảng Nam) được Tổ chức Kỷ lục VN trao kỷ lục là “Người gánh nước thuê trong thời gian dài nhất tại Việt Nam”. Suốt cuộc đời, cụ Đường cần mẫn gánh thuê nước giếng cổ Bá Lễ cho các nhà hàng, khách sạn, các gia đình có nhu cầu để nuôi vợ và con trai ngoài 50 tuổi bị tâm thần.