Nghệ sĩ Việt: Gặp gỡ trên phim, lấy nhau ngoài đời…

Thứ năm, 06/03/2014, 10:13
“Phim giả, tình thật” là chuyện không hiếm, thường thì sau phim một thời gian, những cặp đôi này thường tan rã, hiếm có đôi nào đồng hành đến được bến bờ hạnh phúc. Nhưng điều đó không đúng với một số cặp đôi dưới đây. Hãy nghe họ - người trong cuộc tâm sự.

Huy Khánh – Mạc Anh Thư: Mưa dầm thấm lâu

Nổi danh với hàng loạt “chiến tích” trên tình trường, Huy Khánh trở thành cái tên phải dè chừng cho các cô nàng trong những ngày đầu làm việc ở phim trường. Thế nhưng, dù biết, Mạc Anh Thư vẫn vướng phải lưới tình của anh chàng hào hoa này và vui vẻ theo chàng về dinh sau quãng thời gian dài hò hẹn.

Lần đầu gặp nhau trong bộ phim Sắc đẹp và danh vọng của đạo diễn Lý Khắc Linh, chàng thường tỏ ra vui tính, dẻo miệng với tất cả mọi người nhưng khi nói chuyện với nàng thì thường cộc lốc và khô khan. Hỏi vì sao lại có chiến lược “cua gái” lạ đời như thế thì Huy Khánh cười bảo: “Tôi biết nàng ghét mình nên sử dụng chiến thuật ‘tương kế tựu kế’, đã ghét cho ghét luôn. Không cần thanh minh, cũng không cần ga lăng nhiều lắm, cứ như hai người xa lạ trong đoàn, rảnh thì rủ ăn chung, còn bận thì cứ nhắn tin vu vơ… chơi”.

Những tin nhắn thời kỳ đầu cứ như anh em bình thường, rồi đến những buổi đi ăn ngoài hè phố, lại là cơ hội “quý hiếm” để cả hai “tỉnh tò” nhau. Trái với những suy nghĩ về anh chàng “sát thủ” hào hoa, mỗi lần xuất hiện bên nàng, Huy Khánh luôn là người giản dị, bình dân, không trau chuốt, nói chuyện thoải mái vô tư, pha chút duyên hài tếu táo… Cứ thế, dần dà, chiến thuật “mưa dầm thấm lâu” có vẻ có tác dụng đối với cô nàng “phòng ngự” chặt chẽ này.

Huy Khánh cười chốt lại: “Nhưng nói vậy chứ “cưa đổ” được nàng là điều không đơn giản, vì cả hai chúng tôi phải vượt qua nhiều khắc nghiệt, nhất là bạn bè “phe đàng gái” lúc nào cũng nghĩ tôi trăng hoa (oan lắm đó), may nhờ có lòng tin và sự quyết đoán bằng trái tim sắt nhưng đầy hơi ấm, nàng đã tin tôi thật sự, và tôi cũng đã đáp lại bằng một hạnh phúc tuyệt vời như ngày hôm nay”.

Võ Tấn Bình – Bảo Trân: Chuyện tình của “nước” và “lửa”

Chàng là một đạo diễn nóng tính nhưng hài hước. Còn nàng là một người mẫu lạnh lùng đầy kiêu hãnh trên sàn diễn và là một diễn viên chuyên trị vai phản diện trên phim trường. Nếu Bảo Trân lộng lẫy như một công chúa khi xuất hiện trước đám đông (người mẫu mà) thì Tấn Bình lại xù xì, gai góc thậm chí rất bụi đời với trang phục đời thường. Cả hai như nước với lửa, vậy mà chẳng hiểu sao lại yêu nhau và trở thành một cặp đôi đẹp của làng nghệ thuật.

Bảo Trân kể: “Biết anh đã lâu, nhìn tướng người khô cằn, ốm nhom, tưởng hiền mà khi làm việc chung ở bộ phim Hoa Dã Quỳ, anh ấy là người la tôi nhiều nhất. Mê làm, thích ăn uống qua loa, khó tính như quỷ và không hề biết “thương hoa tiếc ngọc” nhưng bình thường lại hài hước, hay giỡn, lắm lúc để ý cũng thấy… là lạ. Điều Trân cảm ở anh Bình là tính trách nhiệm, dù tính rất nghệ sĩ, nhưng nếu cần, anh vẫn có thể chiều người yêu tới bến, như vào bếp nấu ăn, làm người mẫu bất đắc dĩ trong ngày cưới để cô dâu có hình đẹp khoe với bạn bè…”.

Dù Tấn Bình là đạo diễn nhưng Bảo Trân lại ít xin vai. Với chị, hợp vai thì đóng, còn không cứ lên phim trường, thăm chồng và chăm sóc, động viên anh là vui nhất. Nhớ ngày ra mắt bộ phim Nàng men chàng bóng, hình ảnh hai vợ chồng ôm con cười nói với các khách mời, và cả những lúc bị báo giới “đánh” tả tơi vì cho là phim đại thảm họa, hình ảnh cô vợ Bảo Trân luôn sát cánh bên chồng để an ủi, động viên, sợ anh bị… sốc luôn là hình ảnh đẹp trong giới nghệ thuật đầy thị phi này.

Linh Tý – Bích Trâm: Mất mát trong phim, gắn bó ngoài đời…

Chàng từng là thần đồng của sân khấu cải lương, con của cặp đôi tài danh sân khấu cải lương Linh Tâm - Cẩm Thu, nên khá nhiều thuận lợi trong nghề. Nàng, Bích Trâm, vẻ đẹp mỹ miều từng đoạt giải á khôi làn tóc đẹp trong một cuộc thi, từng tham gia đóng phim từ lúc 10 tuổi. Cả hai về nghề nghiệp khá tương đồng, lại gặp nhau trong một video clip ca nhạc, mà nàng là người đóng minh họa cho Linh Tý trong cuộc tình tay ba đầy gay cấn.

Kết nhau từ cái nhìn đầu tiên, yêu nhau từ những câu chuyện hài tếu táo, nhất là những buổi nhậu hè đường theo kiểu “em thích ăn ốc, còn anh chỉ thích nhâm nhi bên bạn bè”. Định mệnh cột chặt họ qua hai bộ phim Dốc sinh tồn của đạo diễn Đinh Đức Liêm và Đồng quê của đạo diễn Phương Nam. Kỳ lạ ở chỗ, trong hai phim, Linh Tý khi thì vào vai sở khanh quất ngựa truy phong, khi thì phải chia lìa đôi lứa nhưng tình yêu của họ thì càng bền chặt. Bích Trâm tâm sự: “Có lẽ sự mất mát trong câu chuyện tình yêu trong các bộ phim đã khiến bọn em gắn bó hơn khi yêu ở ngoài đời”.

Đến nay, dù trải qua bao sóng gió của đời sóng hôn nhân, cả hai đang hạnh phúc với cô con gái 3 tuổi.

Phan Đinh Tùng – Thái Ngọc Bích: Cưới vợ vì sự ngây thơ thật thà

Chàng là một ca sĩ nổi tiếng, cứ tưởng sẽ khép lòng sau một vài lần yêu dang dở. Nàng Thái Ngọc Bích cô sinh viên trường Sân khấu điện ảnh vừa mới ra trường “bập bỏm” với những vai diễn nặng ký trong các bộ phim Gia tài bác sĩ, Cỏ đuôi gà, Anh em nhà bác sĩ…

Cả hai gặp nhau trong lần quay MV Kiếp dã tràng ở Nha Trang. Phan Đinh Tùng nhớ lại: “Kịch bản cần một cô gái đẹp, biết diễn xuất tốt để tải một câu chuyện tình đau thương. Sau nhiều lần chọn vai không thành, Bích được giới thiệu. Lúc đó, tôi thấy cô này cũng… bình thường, tính không nhận, nhưng vì nể lời ông anh giới thiệu nên ầm ự cho lên đường. Không ngờ chỉ bốn ngày làm việc chung, hình ảnh cô gái ngây thơ trẻ con ngoài đời và một cô diễn viên có nghề ở Bích đã khiến tôi bất ngờ và đầy cảm xúc. Sau những ngày cực khổ trên biển, chúng tôi dạo chơi bên bờ cát trắng, với những câu chuyện tâm sự về nghề, về cách đối nhân xử thế, và tôi bị chinh phục hoàn toàn”.

Trong quá trình đóng chung, cả hai có chụp vài tấm ảnh theo kiểu “hạnh phúc bên nhau”, biết Bích thích những tấm ảnh này, Tùng lén đoàn phim “chôm” một tấm để tặng nàng. Cứ tưởng bình thường, vậy mà nàng vui đến ngất ngây. Chính những phút giây tự nhiên này đã chính thức đánh gục trái tim yêu của chàng ca sĩ đầu trọc này.

Ngày Tùng mở cuộc họp báo ra mắt album, cũng chính là ngày anh tuyên bố đính hôn với Thái Ngọc Bích. Cả giới showbiz đều bất ngờ và thích thú với cách bày tỏ tình cảm theo gu đặc trưng rất… sến của chàng: “Bích ơi, anh yêu em nhất trên đời!”. Sau đó, chàng còn mời nàng hát ca khúc Định mệnh anh và em. Toàn thể khách mời hôm đó như lạc vào mối tình tuyệt đẹp của đôi uyên ương này…

Còn rất nhiều cặp đôi nhờ phim trường làm mảnh đất kết nối tình yêu nhưng buồn thay, những sóng gió đời thường đã đập tan những ước vọng đẹp. Ngoài những cặp đôi đã điểm trên, khán giả hâm mộ luôn mong chờ một cái kết đẹp cho những mối tình nảy nở trên phim trường, như “cặp đôi vàng” Hồ Quang Minh – Phương Dung vẫn gắn bó bao năm qua kể từ ngày gặp gỡ nhau khi làm chung phim Con thú tật nguyền hay trẻ hơn, là Tim và Trương Quỳnh Anh – gắn bó và yêu nhau kể từ khi làm chung bộ phim Bóng ma học đường…

Theo TGĐA

Các tin cũ hơn