Xuân Lan sinh con gái đầu lòng

Thứ bảy, 02/11/2013, 09:38
Rất nhiều bạn bè của cựu siêu mẫu đã chúc mừng cô 'mẹ tròn con vuông' khi vượt cạn sớm hơn so với dự định.

Mặc dù còn 1 tuần nữa mới đến ngày dự sinh nhưng tối 1/11, Xuân Lan đã trở dạ và sinh con gái đầu lòng. Rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp như Hoàng Thùy, Kha Mỹ Vân, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, ca sĩ Văn Mai Hương... biết tin vui đã gửi lời nhắn chúc mừng đến cựu người mẫu trên facebook. Công chúa đầu lòng của Xuân Lan được cô gọi bằng cái tên thân thương - Thỏ.

Xuan Lan

Xuân Lan cám ơn mọi người đã gửi lời chúc cô "mẹ tròn con vuông".

Dù mới sinh con được vài giờ nhưng thông qua facebook, Xuân Lan đã gửi lời cám ơn đến mọi người. Cô viết: "Dạ thưa cả nhà. Em có nhận được nhiều lời chúc mừng. Nhưng vì em không thể trả lời cho từng người được nên em lên đây để cám ơn cả nhà đã yêu thương mẹ con em. Và xin chân thành cáo lỗi với mọi người cho em và Thỏ con trốn đến ra tháng. Vì tình cảnh bất tiện trong việc cho bé bú và hơ háp chăm sóc sau sinh của hai mẹ con nên em không tiện tiếp khách. Mong cả nhà thông cảm.. yêu cả nhà nhiều.. mẹ con vuông tròn ạ...".

Trước đó ít ngày, Xuân Lan khiến không ít người ngạc nhiên khi vác bụng bầu 9 tháng xuất hiện trong buổi họp báo show thời trang Những cánh bướm cuối thu của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường. Cô đảm nhận vai trò đạo diễn catwalk cho chương trình. Sinh con sớm hơn dự kiến nhưng theo nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, show diễn của anh vẫn không bị ảnh hưởng vì Xuân Lan và trợ lý vẫn đồng hành cùng anh.

Xuan Lan

Cựu người mẫu vác bụng bầu 9 tháng dạo phố.

Từ lúc có bầu, cựu người mẫu Xuân Lan đã chính thức rút khỏi vị trí Host của cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2013 và siêu mẫu Thanh Hằng được mời thay thế. Cô bị đồn đã bí mật ly hôn và rất thoải mái khi làm single mom ở tuổi 35.

Trong quá trình mang bầu, cô thường xuyên luyện yoga để giữ gìn sức khỏe, đồng thời giữ cho vóc dáng không quá sồ sề. Sát ngày "vượt cạn", cô không giấu được niềm vui sắp được làm mẹ: "Tôi tận hưởng những cú đạp, gò và xoay của bé. Vì không lâu nữa bé sẽ chào đời và tôi sẽ không còn mang bé trong bụng để cảm nhận những chuyển động của con mình nữa. Ngoài ra tôi vẫn vận động và vui vẻ trong cuộc sống mỗi ngày, chuẩn bị thật tốt cho giai đoạn quan trọng nhất trong cuộc đời mình".

Theo Ngoisao

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích