Nhà hàng bó tay với yêu cầu kỳ quặc của thực khách

Thứ sáu, 23/08/2019, 14:13
John bước vào một quán ăn gần nhà và hô lớn với chủ quán:  

- Hôm nay cho tôi một phần điểm tâm đặc biệt nhé!

Chủ quán niềm nở nói:

- Không thành vấn đề, John!

- Nhưng tôi muốn phần đặc biệt theo cách của riêng tôi cơ! – John nói.

- Vậy anh có yêu cầu gì? – chủ quán kiên nhẫn.

John gõ gõ tay trên bàn, từ tốn nói:

- Tốt, tôi muốn một phần trứng chiên cháy cả hai mặt nhưng lòng đỏ phải còn sống. Thịt chiên nhiều mỡ, phía dưới khét một ít, phía trên thì vẫn còn đông đá. Salad rau còn nguyên vẹn rễ. Bánh mì thật cứng. Và cuối cùng là một tách cà phê có thật nhiều xác cà phê vào.

Chủ quán nhíu mày:

- Thưa anh, quán chúng tôi không có thời gian để làm mấy thứ điên rồ ấy đâu ạ.

Lúc này John cười khẩy nói:

- Vậy à, đó là mấy thứ điên rồ ông mới cho tôi ăn ngày hôm qua đấy!

- !!!

ST

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích