Cháu gái 'đứng hình' trước tài tiên đoán của bà

Thứ tư, 25/05/2016, 08:30
Sau nhiều năm theo ba mẹ lên thành phố sống, lần đầu tiên Joan một mình về quê thăm bà của mình.

Do không rành đường xá nên Joan quyết định gọi điện thoại cho bà. Bà Joan vui vẻ hướng dẫn:

- Đường dễ đi lắm cháu à. Cháu cứ đến chung cư X nhé, dùng cùi chỏ bấm thang máy, sau đó lại dùng cùi chỏ bấm số 14. Khi cháu lên được tầng 14 rồi thì đi tìm căn hộ số 14, lấy cùi chỏ bấm chuông cửa chờ bà là được.

Joan ngơ ngẩn:

- Dạ cháu nhớ rồi. Chỉ có điều cháu không hiểu là tại sao nhất định phải dùng cùi chỏ để ấn chuông ạ, đó là quy định riêng của chung cư hay sao vậy bà?

Bà Joan im lặng một chút rồi thở dài:

- Thế chẳng lẽ cháu định đi tay không đến thật à?

- !?!

Theo ST

Các tin cũ hơn