Máy giặt hỏng rồi

Thứ năm, 10/10/2019, 20:58
"Anh ơi, khi nào muốn chuyện ấy, thì nhớ nói rằng anh muốn giặt quần áo nhé. Nhà mình có trẻ nhỏ sợ chúng lại hư anh ạ", vợ dặn chồng như thế

Ngày hôm sau, anh chồng lại gần vợ nói: "Chúng mình đi giặt quần áo đi em", cô vợ đang mệt, nên sẵng giọng: "máy giặt hỏng rồi!"

Hôm sau và hôm sau nữa... đến ngày thứ sáu, không thấy anh chồng đòi đi giặt..., cô vợ nói vọng từ trong phòng ngủ ra: "Anh yêu ơi, máy giặt giặt được rồi đấy... vào mà giặt...", anh chồng nói vọng vào: "Thôi anh đã giặt nhờ máy nhà hàng xóm rồi!"

- !!!

ST

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn