Ma cũng chạy mất dép

Thứ tư, 28/10/2020, 21:39
Nửa đêm, một con ma bay vào ký túc xá nữ đòi ăn thịt cô gái.
Ma cũng chạy mất dép - 1

Cô gái khóc lóc van nài:

- Xin tha mạng cho em! Anh nhìn xem em là sinh viên nghèo lắm, không có tiền ăn nên gầy lắm, người toàn xương xẩu thôi, ăn không ngon đâu.

Con ma nhìn trên dưới một lượt cười khinh bỉ:

- Xạo quá, người béo tốt thế kia, ít nhất cũng hơn 70kg. Đặc biệt là cái bụng kia chắc là chứa toàn mỡ thôi nên mới to như thế.

Vừa dứt lời, con ma đã bị cô gái đánh cho một trận no đòn, từ đó về sau không còn thấy xuất hiện nữa.

ST

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích