Bình Dương: "Đaoooo lòng" chôm trúng xe hết xăng

Thứ sáu, 25/05/2012, 17:05
Tùng đang loay hoay tìm cách để chiếc xe vừa bẻ trộm khóa nổ được máy thì bị người dân phát hiện.

>>Điều tra vụ một đêm mất trộm 16 xe gắn máy
>>Ổ trộm cắp xe máy của nam sinh



Tùng bị bắt quả tang trộm xe hết xăng
 

Sáng 25/5, Đội Phòng chống tội phạm phường Phú Hoà, thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương) và người dân đã bắt được Lê Văn Tùng (46 tuổi, quê Thanh Hoá) bàn giao công an địa phương xử lý.

Theo kết quả xác minh, Tùng được đồng bọn chở từ TP.HCM về Bình Dương tìm xe máy để trộm. Đến cửa hàng điện máy trên đại lộ Bình Dương (phường Phú Hoà), chúng phát hiện xe máy của anh Huỳnh Đại dựng phía trước, không người trông coi.

Trong khi đồng bọn đứng ngoài canh chừng, Tùng dùng thanh đoản bẻ khóa. Đang loay hoay tìm cách nổ máy chiếc xe thì Tùng bị phát hiện.
 
Anh Đại cho biết, sáng hôm nay vừa đến nơi làm việc (cửa hàng điện máy) thì xe bị hết xăng. Anh bận việc nên cứ để đó, chưa đi đổ xăng.


Theo Xaluan

Các tin cũ hơn