Logic của đàn bà

Thứ bảy, 09/06/2012, 17:41
Mìnhh ngồi nghe 2 em gái nói chuyện với nhau:  



_ Thế chọn đc anh nào rồi 

_ Uh , một lúc 4 anh liền cũng khó thật đấy , nhưng tao đã chọn đc anh ấy rồi mày ạ 

_ Chúc mừng nhé Thế kể tao nghe xem sao mày chọn đc anh ấy ?


 


_ Uh, tưởng khó hóa ra đơn giản, tao đi chơi với mỗi anh một buổi, tao hỏi anh thứ nhất 2 + 2 bằng mấy, anh ấy nói ngay bằng 4, tao cảm thấy anh ấy là một người rất quyết đoán ..v..v.. bla bla bla nhưng tao ko thích 

Anh thứ 2 trả lời là bằng gì cũng được nếu em thích, nên tao nghĩ anh này sẽ rất chiều tao, cưng tao mày ạ, nhưng tao vẫn đá ... Rồi đến anh thứ 3, anh ý nói đôi khi bằng 1, lúc thì 2 , 3 , hoặc 4 tùy hoản cảnh ... tao nghĩ anh này rất có tư duy logic, một người thông minh và suy nghĩ chín chắn ... nhưng rồi tao cũng ko chọn ... 

_ Thế còn anh thứ 4, anh ý nói sao mà mày lại chọn anh ấy ? 

_ Cũng đơn giản lắm ! Anh ý cao to đẹp zai lắm tiền nhất !!!

 

Anh Vũ (st)

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn