Ba người bị hất văng khỏi giường trong vụ nổ gas quán bia

Thứ hai, 16/06/2014, 14:20
"Hơi gas của quán bia đã thốc qua cửa sổ vào đúng giường chúng đang ngủ, làm vợ chồng con trai và cháu nội bị hất văng khỏi giường và bỏng nặng", bà Đỗ Thị Hân kể lại.
Tại hiện trường, quán bia O2 đã được phong tỏa. Toàn bộ bàn ghế, biển hiệu và mái nhà đã bị đổ sập. Cột đèn tín hiệu giao thông ở ngay ngã tư sát với cửa hàng cũng bị áp lực vụ nổ xô đẩy.

Vụ nổ vào sáng sớm ngày 16/6 tại quán bia O2 số 303 Tô Hiệu (quận Cầu Giấy, Hà Nội) khiến 3 nạn nhân tại quán thu mua sắt vụn kế bên bị bỏng nặng phải nhập viện Xanh Pôn. Tại hiện trường, quán bia O2 đã được phong tỏa. Toàn bộ bàn ghế, biển hiệu và mái nhà đã bị đổ sập. Cột đèn tín hiệu giao thông ở ngay ngã tư sát với cửa hàng cũng bị áp lực vụ nổ xô đẩy.

Một nhân viên cho tại cửa hàng cho biết, bảy nhân viên ngủ trên tầng hai ngôi nhà liền kề, may mắn chạy thoát thân qua lan can nhà bên. Một người bị kính bắn vào và xây xát nhẹ. Khi thoát xuống tầng 1, mọi người chạy xuống vẫn có nghe thấy tiếng động xì xèo phát ra từ bình gas nên không ai dám lại gần và chạy ra ngoài đường.

Một nhân viên tại cửa hàng cho biết, 7 nhân viên ngủ trên tầng hai ngôi nhà liền kề, may mắn chạy thoát thân qua lan can nhà bên. Một người bị kính bắn vào và xây xát nhẹ. Khi thoát xuống tầng 1, mọi người chạy xuống vẫn nghe thấy tiếng xì xèo phát ra từ bình gas nên không ai dám lại gần và chạy ra ngoài đường.

Kế bên cửa hàng bia O2 phát ra vụ nổ là gia đình bà Đỗ Thị Hân (SN 1963) hành nghề mua sắt vụn, có nhà tạm ở ngay sau bếp quán bia số 303 vẫn chưa hết bàng hoàng kể:

Gia đình bà Đỗ Thị Hân (SN 1963) hành nghề mua sắt vụn, có nhà tạm ở ngay sau bếp quán bia số 303 vẫn chưa hết bàng hoàng kể: "Tôi ngủ giường ngoài, còn vợ chồng con tôi tên là Đỗ Văn Cảnh (SN 1988), con dâu là Hoàng Mai Hương (SN 1993) và cháu nội là Đỗ Tiến Dũng (SN 2012) nằm giường trong. Khoảng hơn 5h sáng thì vụ nổ xảy ra. Hơi gas của quán bia đã thốc qua cửa sổ vào đúng giường chúng đang ngủ, làm vợ chồng con trai và cháu nội bị hất văng khỏi giường và bỏng nặng. Tôi vội gọi taxi đưa cả 3 đứa vào cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn. Hiện trạng sức khỏe như thế nào tôi chưa rõ".

Nhân viên quán bia và lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa hiện trường.

Nhân viên quán bia và lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa hiện trường.

Nhập mô tả cho ảnh

Những mảnh tôn trên mái bị hất văng ra giữa đường được người dân gom gọn vào vỉa hè trước đó.

Những mảnh tôn trên mái bị hất văng ra giữa đường được người dân gom gọn vào vỉa hè trước đó.

Nhập mô tả cho ảnh

Bên trong hiện trường vụ nổ, toàn bộ bàn ghế, đồ đạc đều bị đổ vỡ. Khu bếp nơi phát nổ nồng nặc mùi gas và khói.

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC Cầu Giấy xác nhận, hai vợ chồng và một cháu nhỏ nhà kế bên quán bia bị thương, đã được đưa đi cấp cứu kịp thời. Thượng tá Tuấn nhận định, nguyên nhân nổ là do rò rỉ khí gas, chỉ có một tiếng nổ duy nhất và không xảy ra cháy. Các bình gas lớn và mini sót lại đã được chuyển đến nơi an toàn.

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC Cầu Giấy xác nhận, hai vợ chồng và một cháu nhỏ nhà kế bên quán bia bị thương, đã được đưa đi cấp cứu kịp thời. Thượng tá Tuấn nhận định, nguyên nhân nổ là do rò rỉ khí gas, chỉ có một tiếng nổ duy nhất và không xảy ra cháy. Các bình gas lớn và mini sót lại đã được chuyển đến nơi an toàn.

Theo Zing

Các tin cũ hơn