Đang nhậu bị chém tới tấp, một người chết, một người bị thương

Chủ nhật, 03/08/2014, 09:27
Đang ngồi nhậu thì bất ngờ bị nhóm thanh niên lạ lao vào chém tới tấp. Hậu quả, một người chết, một người trọng thương.

Bị truy sát một sinh viên luật nhảy sông chết đuối

Lực lượng công an tiến hành điều tra vụ việc - Ảnh: Võ Ngọc Thạnh

Trưa 2/8, thi thể Trần Văn Nghi (21 tuổi, trú tại thôn Phú Khê, xã Phú Dương, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế, sinh viên năm 3, Khoa Luật, Đại học Huế) đã được lực lượng chức năng tìm thấy trên sông Phổ Lợi (đoạn gần cầu chợ Nọ, xã Phú Dương, huyện Phú Vang).

Trước đó, vào khoảng 23 giờ 30 ngày 1/8, Nghi cùng 3 thanh niên trong thôn Phú Khê gồm: Dương Phong Hào, Cao Văn Rốp và Dương Quang Việt ngồi nhậu với nhau thì bị nhóm thanh niên lạ chạy xe máy, mang theo dao và mã tấu lao vào chém tới tấp.

Bất ngờ, nhóm của Nghi bỏ chạy tán loạn. Bị truy đuổi, Hào, Rốp và Nghi đã nhảy xuống sông gần đó để thoát thân. Rốp và Hào bơi qua sông thoát nạn, còn Nghi do không biết bơi nên đã chết đuối.

Riêng Việt bị chém trọng thương, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi vụ án xảy ra, Công an xã Phú Dương và Công an huyện Phú Vang đã vào cuộc và đã xác định được nhóm hung thủ là các thanh niên ở cùng xã. Hiện cơ quan điều tra đã triệu tập nhóm thanh niên truy sát để lấy lời khai.

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn