Anh rể, em vợ chết trên giường, máu loang khắp nhà

Chủ nhật, 29/11/2015, 09:56
Bà Thọ chết trong tư thế nằm sấp trên giường, hai tay bị trói, không mặc quần áo, bên cạnh đó là thi thể ông Hoài nằm ngửa, cạnh một con dao.
Nhiều người dân tới hiện trường theo dõi vụ việc.

Người dân thôn 7, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh kể rằng, khoảng 18 giờ ngày 28/11, em trai bà Trần Thị Thọ (SN 1966, trú tại Xuân Liên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) sang nhà nhà anh rể Nguyễn Văn Hoài (SN 1957, trú tại Cổ Đạm) tìm chị thì phát hiện thi thể bà Thọ và ông Hoài trên giường với nhiều vết đâm, máu loang khắp nhà.

Bà Thọ chết trong tư thế nằm sấp trên giường, hai tay bị trói, không mặc quần áo, bên cạnh đó là thi thể ông Hoài nằm ngửa, cạnh một con dao.

Vợ ông Hoài là bà Trần Thị Mạnh (chị gái của bà Trần Thị Thọ) hiện làm việc tại TP.HCM.

Trao đổi với PV, Trưởng Công an huyện Nghi Xuân, trung tá Nguyễn Quang Thành, xác nhận vụ việc trên.

Theo Tiền Phong

Các tin cũ hơn