Ngang nhiên dàn cảnh cướp xe ngay giữa chợ

Thứ tư, 16/03/2016, 13:31
Dựng xe sát lề đường, chủ xe đứng cạnh mua trái cây nhưng bọn cướp vẫn ngang nhiên dàn cảnh cướp xe ngay giữa trưa. 
Khoảng 11 giờ 20 phút trưa nay (16-3), một người phụ nữ trong khi đang đứng mua trái cây ở một khu chợ nhỏ trên đường Hiệp Bình (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM) đã bị mất chiếc xe hiệu Wave màu vàng.
Không ai kịp thời ngăn chặn hành vi xấu của bọn cướp vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh, không trở tay kịp.

Chị Lan (người bán trái cây cho người phụ nữ bị mất xe) kể: "Chị đó vào tiệm mua trái cây, dựng xe ngay một bên và ngồi trên xe. Lúc đưa tiền xong chị bước xuống lấy tiền thối, vừa quay ra thì thấy chiếc xe vọt chạy. Một người thanh niên đã điều khiển chiếc xe của chị chạy mất".

Nhiều người dân ở đây chỉ ngao ngán lắc đầu trước sự lộng hành của bọn cướp.

Người phụ nữ là nạn nhân đã liên tục la lên "Cướp, cướp, cướp" và chạy theo nhưng vì ban trưa, đường đông do người dân đi chợ nhiều nên mọi người không kịp làm gì để giúp chị.

Tổ dân phòng cũng nằm cách chỗ xảy ra vụ việc khá xa nên đã không kịp thời hỗ trợ để bắt cướp.

"Bọn chúng nhanh lắm, làm sao kịp trở tay được. Chỉ còn cách là khi phát hiện quăng vật gì đó ra đường để ngăn chúng chạy thì may ra chứ rượt theo thì chắc chắn là không thể nào chạy lại bọn chúng rồi"- chú Ba, người dân sống ở đây lắc đầu.

Theo chứng kiến của nhiều người dân ở đây, nhóm cướp gồm ba người. "Một người leo lên xe chạy, còn hai người chạy một chiếc khác chặn phía sau, liên tục lạng lách để đánh lừa mọi người" - chị Phương (người bán sữa đậu nành chứng kiến vụ việc kể lại).

Người dân vẫn chưa khỏi bàng hoàng sau vụ việc vì diễn biến quá nhanh.

Người dân ở đây cho biết khu vực này thời gian gần đây thường xuyên xảy ra mất cắp xe. "Cách đây vài tuần cũng có người mất khi đang dựng xe mua bánh mì. Dạo này bọn cướp tung hoành dữ lắm, ở khu chợ này mà không cẩn thận là mất miết thôi" - chị Phương cho hay.

Theo PLO

Các tin cũ hơn