Công an xin lỗi nữ du khách khóc ngất vì bị cướp

Thứ ba, 15/03/2016, 13:02
Trưởng công an phường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TP.HCM) đã đại diện cho chính quyền địa phương xin lỗi nữ du khách nước ngoài vừa bị cướp giật trên đường Lương Hữu Khánh.
Nữ du khách người Ai Cập khóc nức nở sau khi bị cướp giật tài sản. Ảnh Facebook

Ngày 15/3, trung tá Nguyễn Văn Phước, Trưởng công an phường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TP.HCM) đã đại diện cho chính quyền địa phương, xin lỗi nữ du khách nước ngoài vừa bị cướp giật trên đường Lương Hữu Khánh hôm 11/3.

Theo lãnh đạo Công an phường Phạm Ngũ Lão, việc này làm theo chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TP.HCM về việc đại diện công an cấp xã, phường phải xin lỗi du khách khi họ bị cướp giật, bị xâm hại tài sản… xảy ra trên địa bàn đó.

Trước đó, vào khoảng 15h30 ngày 11/3, nữ du khách Alaa Mohammad Abdu Ali Aldoh (quốc tịch Ai Cập, lưu trú quận 1, TP.HCM) đi bộ trước số nhà 36 Lương Hữu Khánh, quận 1 thì bị giật túi xách. Quá hoảng sợ, nữ du khách người Ai Cập gào khóc thảm thiết. Theo trình báo của chị này, số tài sản bị cướp giật gồm 230 USD, 1 sạc pin điện thoại, 1 chiếc ví và một số giấy tờ cá nhân.

Sáng 14/3, tại buổi làm việc với trường đại học Tôn Đức Thắng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đã yêu cầu các cơ quan chức năng tìm gặp và xin lỗi nữ du khách này.

Theo Tiền Phong

Các tin cũ hơn