Nghi can bóp cổ bạn gái rồi giấu xác trong gầm giường vì bị chê nhà nghèo

Thứ tư, 09/11/2016, 08:27
Đêm 7/11, đôi nam nữ vào nhà nghỉ để tâm sự nhưng xảy ra mâu thuẫn cự cãi, cô gái trẻ tát nam thanh niên rồi tiếp tục chê gia cảnh của chàng trai này nghèo khổ. Tức giận, nam thanh niên đã dùng tay bóp cổ bạn gái cho đến chết rồi giấu xác dưới gầm giường.

Ngày 8/11, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đang tạm giữ hình sự nghi can Trần Hoài Phương (20 tuổi, ngụ huyện Long Điền) để làm rõ về hành vi "Giết người".

Nạn nhân là Vân Mỹ T. (18 tuổi, ngụ tại xã An Nhứt, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Tại công an, bước đầu Phương khai nhận hành vi của mình.

Trần Hoài Phương, nghi can giết bạn gái rồi giấu xác trong nhà nghỉ.

Theo đó, Phương và T. có quan hệ tình cảm với nhau từ cách đây khoảng 1 năm. Trong quá trình yêu nhau cả 2 thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do gia đình Phương nghèo, tuy nhiên, đối tượng vẫn cố gắng níu kéo.

Ngày 7/11, Phương hẹn gặp T. để tâm sự chuyện tình cảm. Lúc 15h cùng ngày, Phương chở T. đến nhà nghỉ H.A ở đường Phạm Hữu Trí, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa – Vũng Tàu thuê phòng để tâm sự.

Tại phòng trọ, 2 người tiếp tục cự cãi lớn tiếng với nhau. T. nói gia đình mình không chấp nhận cho 2 đứa quen nhau vì gia đình Phương nghèo. Bị bạn gái chê gia cảnh, nam thanh niên tức giận dùng tay bóp cổ T. rồi đè xuống giường. Lúc này, T. cố gắng chống cự, kêu cứu nhưng bất lực.

Thi thể cô gái được đưa ra ngoài.

Sau khi thực hiện xong hành vi trên, Phương cố trấn tĩnh rồi kéo xác T. giấu xuống gầm giường rồi bỏ về nhà. Trên đường về, nam thanh niên liên tục nghĩ đến tội ác của mình gây ra với bạn gái nên cảm thấy hối hận, ăn năn.

Người thân của Phương nhận thấy vẻ mặt hốt hoảng của đối tượng nên gặng hỏi thì Phương kể lại toàn bộ hành vi giết hại T. Sau khi được người thân động viên, đối tượng đã tới công an tự thú, khai nhận toàn bộ sự việc.

Theo Tri Thức Trẻ

Các tin cũ hơn