Người phụ nữ dạy con trai 3 tuổi trộm điện thoại lĩnh án

Thứ sáu, 30/12/2016, 09:03
Tại tòa, Hải không thừa nhận dạy con trai 3 tuổi trộm điện thoại. Tuy nhiên lời khai của con gái chị ta cho thấy vì đi cùng mẹ nên bé trai biết mình phải làm gì theo ám hiệu.

Ngày 29/12, TAND Hà Nội đưa mẹ con Chu Thị Hải (39 tuổi), Phạm Tuyết Nhi (20 tuổi) ở quận Ba Đình ra xử tội Trộm cắp tài sản.

Theo cáo buộc, sáng 17/4, Hải chở Nhi và cháu Tài đến cửa hàng phụ kiện điện thoại trên phố Xã Đàn (quận Đống Đa) tìm cơ hội ra tay trộm tài sản. Quan sát thấy chỉ có một nhân viên nữ trông coi, mẹ con họ bước vào.

Tại đây, Hải hỏi nữ nhân viên về các sản phẩm ốp điện thoại, gây sự chú ý của nữ nhân viên để cô này ra khỏi quầy thu ngân. Nhân cơ hội trên, Nhi ra hiệu cho Tài vào trong quầy tính tiền mở ngăn kéo trộm điện thoại Samsung A5. Lấy được, bé trai 3 tuổi giấu vào bỉm mặc trong quần đi ra ngoài theo tín hiệu của chị gái.

Cơ quan điều tra xác định ngoài vụ trộm trên, 3 mẹ con Hải còn thực hiện 2 vụ trộm điện thoại khác với thủ đoạn tương tự. Tổng số tiền 3 điện thoại mẹ con Hải trộm được trị giá gần 10 triệu đồng.

Bị cáo Nhi (trái) và Hải tại tòa. Ảnh: Vân Thanh.

Trước vành móng ngựa, Hải khai bản thân có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Nghe vậy, vị chủ tọa hỏi: “Bị cáo lấy nghề trộm cắp để mưu sinh à”. Thay vì đáp lời, người phụ nữ 39 tuổi chỉ biết cúi đầu im lặng.

Đến lượt mình, Nhi trình bày vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, để có tiền đi học, cô mới cùng mẹ đi trộm cắp tài sản. “Bị cáo thấy hành vi của mình là sai trái ạ”, Nhi nói.

Trong khi đó, mẹ cô không chịu thừa nhận hành vi phạm tội của mình mà đổ lỗi cho con trai 3 tuổi tự ý lấy trộm. “Bị cáo chỉ phát hiện Tài trộm điện thoại khi trên đường về”, Hải nói. Ngay sau đó chị ta cùng 2 con mang tài sản trộm được đi bán lấy tiền ăn tiêu.

Tiếp lời, thiếu phụ khẳng định bản thân không xúi giục, dạy các con trộm cắp. Tuy nhiên, theo lời khai của bị cáo Nhi, chỉ cần mình chỉ tay là bé trai 3 tuổi hiểu ý.

“Em Tài rất thông minh, đi cùng mẹ vài lần là em biết phải làm gì do đã hình thành thói quen ạ”, bị cáo 20 tuổi khai.

Nghe vậy, vị chủ tọa lớn tiếng bảo Hải: “Nghe con bị cáo khai chưa, vậy mà cứ loanh quanh chối tội. Chị có xứng đáng làm mẹ không? Mẹ mà dạy các con đi trộm cắp à?”

Bé trai lấy cắp điện thoại di động trong cửa hàng. Ảnh cắt từ clip.

Cùng nỗi bức xúc trên, vị hội thẩm nhân dân bảo đây là vụ án có một không hai, mẹ đưa con vào vòng lao lý. Tiếp lời, vị này bảo Nhi phải làm lại từ đầu vì cô còn cả tương lai phía trước, đừng giống mẹ.

“Cháu phải làm gương cho các em. Các em cháu bé tý đã bị mẹ dắt vào con đường trộm cắp, nếu không ngăn chặn ngay sẽ lại vướng vòng lao lý”, vị hội thẩm nhân dân nói với bị cáo 20 tuổi.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên Hải 20 tháng tù tội Trộm cắp tài sản. Cộng với bản án cũ, chị ta phải nhận bán án 37 tháng tù còn Nhi 9 tháng treo cùng về tội danh trên.

Theo Zing

Các tin cũ hơn