Cháy lớn giữa đêm, 3 người thoát chết nhờ ban công nhà hàng xóm

Thứ hai, 13/03/2017, 11:52
Một cơ sở làm khung ảnh bất ngờ phát hỏa trong đêm khiến nhiều đồ đạc bị thiêu rụi, 3 người đang ngủ trong nhà may mắn leo ban công qua nhà hàng xóm thoát chết.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 23h45 khuya 12/3, tại cơ sở làm khung ảnh Trung Vân (số 604 đường Lê Duẩn, TP.Huế) do anh Trần Văn Trung (SN 1990, quê Hà Nam) làm chủ.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, nhiều người đi đường thấy khói lửa bốc ngùn ngùn kèm nhiều tiếng nổ lớn tại cở sở nên tri hô và báo cho cơ quan chức năng.

Tại thời điểm cháy có 3 người đang ngủ trong nhà. May mắn phát hiện sớm nên cả 3 nhanh chóng đập cửa, trèo qua lan can hàng xóm nên đã thoát chết.

Hiện trường vụ cháy từ tầng 2 cơ sở làm khung ảnh

Anh Trung kể lại: “Đang lim dim ngủ thì tôi nghe tiếng nổ lạ, tỉnh dậy thì thấy lửa và khói. Vợ tôi lúc này đang mang thai. Lúc đó tôi dìu vợ cùng em tôi trèo qua lan can nhà hàng xóm...”.

Nhận tin báo, Sở Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy tỉnh Thừa Thiên Huế đã điều động 6 chiếc xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Sau gần 2 tiếng đồng hồ, đám cháy cơ bản được khống chế.

Ghi nhận tại hiện trường, 1 chiếc xe máy bị thiêu rụi, toàn bộ vật liệu nhựa để làm khung ảnh, tranh, bằng khen, tranh thuê... bị cháy rụi.

Nhiều vật dụng làm khung ảnh trong cơ sở bị thiêu rụi

Nhiều người dân không ngủ để theo dõi sự việc cộng với việc mất điện tại đường Lê Duẩn nên khu vực xảy ra vụ cháy ách tắc giao thông, công an phải làm việc vất vả trong đêm khuya.

Nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy đang được làm rõ.

Theo Dân Trí

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích