Cô gái 19 tuổi xảy ra mâu thuẫn với bạn trai trước khi bị giết?

Thứ ba, 18/06/2019, 17:21
Ngoài vết đâm sâu ở cổ, trên cơ thể Quỳnh còn nhiều tổn thương khác. Trước khi bị giết, cô gái từng làm DJ và xảy ra cãi vã với người yêu.

Cô gái trẻ bị sát hại ngay trước ngày lên đường đi nước ngoài. Ảnh: Facebook.

Tối 17/6, người dân ở ngõ 279 Hoàng Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội) xôn xao khi lực lượng công an đến khám xét ở một dãy nhà trọ.

Trong phòng trọ, cô gái 19 tuổi tên Hoàng Quỳnh (quê Lý Nhân, Hà Nam) đã tử vong với nhiều vết thương trên người.

Nghi phạm giết Quỳnh là Nguyễn Duy Cường (25 tuổi, quê Lào Cai) - người yêu nạn nhân. Sau khi gây án, Cường lấy xe máy SH của nạn nhân lên Lạng Sơn rồi ra công an đầu thú.

Lời kể của nhân chứng vụ án

Sáng nay (18/6), mọi người đi qua con ngách 31 ngõ 279 Hoàng Mai đều hướng mắt về dãy nhà trọ ở cuối ngách. Nơi đây, Quỳnh và nghi phạm thuê một căn phòng sống chung. Mẹ Quỳnh cũng thuê cùng dãy nhưng ở phòng khác.

Dãy trọ nơi Quỳnh và Cường sinh sống

Anh Đức, người sống sát vách căn phòng xảy ra vụ án cho biết đã được Công an phường Hoàng Văn Thụ mời sang làm chứng.

Anh kể khi mở cửa phòng thấy cô gái nằm trên vũng máu. Ngoài vết đâm ở cổ, cơ thể nạn nhân còn có nhiều vết thương khác. Hiện trường vụ án có con dao cong lưỡi, dính đầy máu.

"Tối qua tôi đã mất ngủ vì ám ảnh hình ảnh nạn nhân nằm bất động trên vũng máu", anh Đức nói.

Người đàn ông bán nước ở đầu ngách nhớ lại, bộ quần áo màu trắng nạn nhân mặc lúc đó nhuốm đầy máu. Khi mẹ cô gái về, thi thể con đã lạnh ngắt. Tiếng khóc gào thét của bà khiến những người xung quanh không cầm được nước mắt.

Có mặt tại hiện trường sau khi xảy ra vụ án, ông Phong kể đồ đạc trong căn phòng của Quỳnh và người mẹ bị xáo trộn. Chiếc xe SH cô gái hay đi thời điểm đó cũng bị mất.

Đến chiều 17/6, Cường đến cơ quan điều tra đầu thú.

Nguyễn Duy Cường tại cơ quan điều tra.

'Con bé xinh lắm, chuẩn bị xuất ngoại'

Một số người sống trong khu trọ kể Quỳnh từng làm DJ cho 1 club. Gần đây, cô có học thêm làm nail.

Hàng xóm đánh giá Quỳnh là cô gái cá tính, sống ôn hoà với mọi người xung quanh.

Mẹ Quỳnh có một xe đẩy bán xôi, bánh mì. Mỗi tối, người phụ nữ đẩy xe ra quanh hồ Đền Lừ để bán hàng. Hai mẹ con họ thuê trọ ở đây được 5 tháng, chưa làm mất lòng hàng xóm lần nào.

Nói về nghi phạm gây ra vụ án, những người sống trong khu trọ tỏ ra bất ngờ. "Thằng Cường bình thường ngoan lắm. Nó gọi mẹ của Quỳnh là mẹ, thỉnh thoảng đẩy giúp xe hàng cho bà ta", anh Đức chia sẻ.

Đề cập đến Quỳnh, người đàn ông nói: "Con bé xinh và giỏi lắm. Nó chuẩn bị xuất ngoại".

Theo lời nhân chứng, Quỳnh thỉnh thoảng mới xuất hiện ở dãy trọ. Cô và người yêu thường 2-3h sáng mới về đến phòng.

Gần đây, người sống ở khu trọ có nghe tiếng cãi cọ giữa Cường và Quỳnh.

Theo Zing

Các tin cũ hơn